Hải quân đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn vào bờ an toàn
TPO - Tàu 905 của Vùng 4 Hải quân cập cảng Quốc tế Cam Ranh và đưa 33 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.
TPO - Tàu 905 của Vùng 4 Hải quân cập cảng Quốc tế Cam Ranh và đưa 33 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.
TP - Có những công trình được dựng lên bằng bê tông, đá và thép. Nhưng cũng có những công trình được tạc nên từ niềm tin, tâm nguyện và trách nhiệm canh giữ bờ cõi. Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa là một hành trình như thế, nơi mỗi mái đao cong nghiêng bóng xuống đại dương không chỉ là nơi gửi gắm tinh thần, mà còn là những “cột mốc tâm linh” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
TPO - Tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Bộ Ngoại giao cho biết, với sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc, Việt Nam đã cứu sống được 45 người.
TPO - Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trong lúc di chuyển về đảo Trường Sa Lớn thì gặp giông lốc mạnh, bị phá nước và chìm. Hiện, 33 thuyền viên đã được cứu vớt, còn ba người mất tích.
TPO - Trong lúc khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa, tàu cá BĐ-98387-TS bất ngờ bị hỏng máy chính, trôi dạt trên biển. Nhận được thông tin, tàu KN 462 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ và lai dắt tàu cùng 9 ngư dân về âu tàu đảo Đá Tây để sửa chữa, bảo đảm an toàn.
TPO - Một ngư dân tỉnh Lâm Đồng gặp vấn đề sức khỏe khi đánh bắt trên ngư trường Trường Sa đã được Tàu 571 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đưa vào bờ điều trị, sau khi được Bệnh xá đảo Song Tử Tây sơ cứu.
TPO - Trường Sa - phần lãnh thổ thiêng liêng và không thể tách rời của Việt Nam. Với người làm báo, nơi ấy là kho tư liệu sống động, là nguồn cảm hứng bất tận về lòng yêu nước, về ý chí kiên cường của những người đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Được tác nghiệp ở Trường Sa là điều đặc biệt, là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời nhiều người làm báo.
Hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã trao tặng 230 tấn phân bón, với tổng giá trị hỗ trợ gần 1,26 tỷ đồng phục vụ công tác trồng và chăm sóc cây xanh trên quần đảo Trường Sa.
TP - Giữa trùng khơi, Trường Sa không chỉ là cột mốc chủ quyền thiêng liêng mà đã hóa thành một mạch nguồn cảm xúc bất tận trong tâm khảm những người nghệ sĩ. Đi cùng Đoàn công tác số 14 năm 2026, các văn nghệ sĩ đã mang theo bút, mực, giấy thơ để ghi lại những thanh âm nơi đầu sóng, lan tỏa tình yêu Tổ quốc bằng thứ ngôn ngữ kỳ diệu của nghệ thuật.
TPO - Với ngư dân câu mực xà ở Quảng Ngãi, con tàu không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là ngôi nhà nổi giữa đại dương. Ở đó, từng mét vuông mặt sàn đều được tính toán, chia phần bằng cách bốc thăm như “chia đất”.
TPO - Sau 20 năm làm nghề, Phí Linh cho biết cô thấy mình chưa đủ giỏi và luôn muốn thay đổi để không lặp lại chính mình trên sân khấu. “Tôi không phải người tham vọng, chưa bao giờ tìm kiếm vị trí hay tiền bạc”, cô nói.
TPO - Giữa trùng khơi mênh mông của quần đảo Trường Sa, nơi sóng gió quanh năm không ngơi nghỉ, Bệnh xá đảo Nam Yết được ví như “điểm tựa sự sống” của quân và dân trên biển đảo. Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc, bệnh xá còn là nơi cấp cứu ngư dân gặp nạn giữa biển khơi.
Không dừng lại ở sứ mệnh cứu người, hoạt động vì cộng đồng từ lâu đã là mạch nguồn xuyên suốt trong triết lý phát triển của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt. Từ hành trình mang yêu thương ra quần đảo Trường Sa đến việc đồng hành cùng Quỹ 'Ngày mai tươi sáng' hỗ trợ bệnh nhân ung thư – chuỗi chương trình nhân đạo sâu sắc này mới chỉ là những lát cắt tiêu biểu trong chiến dịch vì cộng đồng của Lạc Việt riêng 5 tháng đầu năm 2026, tiếp nối hành trình bền bỉ kiến tạo những giá trị nhân văn mà hệ thống đã dày công vun đắp suốt nhiều năm qua
TPO - Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, họa sĩ Hồ Minh Quân lặng lẽ dùng nét vẽ để lưu giữ hình ảnh những người lính đảo kiên cường. Những bức ký họa trở thành món quà chứa đầy yêu thương và lòng tri ân gửi tới những người ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
TPO - Sau mỗi lời thề, các cán bộ chiến sĩ trong đội hình duyệt đội ngũ ở đảo Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cùng đều đồng thanh hô hưởng ứng, tạo nên âm hưởng uy nghiêm giữa biển trời linh thiêng. Buổi duyệt đội ngũ diễn ra trang nghiêm, hào hùng dưới cờ Tổ quốc, bên cột mốc chủ quyền khiến ai chứng kiến cũng xúc động.
TPO - Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, tiếng chuông chùa ngân vang mỗi ngày không chỉ mang đến sự bình yên cho quân và dân đảo xa, mà còn khẳng định dấu ấn văn hóa Việt và chủ quyền thiêng liêng giữa trùng khơi Tổ quốc.
TPO - Chùa gỗ Đá Tây A trên đảo Đá Tây A (thuộc quần đảo Trường Sa) mang dáng hình của những đóa hoa sen nổi bật trên nền biển xanh, hướng nhìn ra biển lớn, cho mọi người cảm giác bình yên, thanh tịnh.
TPO - Giữa đêm giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa, khi hàng trăm đại biểu và chiến sĩ đang hòa vang ca khúc “Khát vọng tuổi trẻ” thì cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Không ai rời vị trí, tiếng hát vẫn vang lên giữa biển trời thiêng liêng khiến nhiều người xúc động. NSND Vũ Tự Long chia sẻ đó là khoảnh khắc đặc biệt không bao giờ quên trong hành trình đến với Trường Sa.
TPO - Hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 14 (năm 2026) không giấu được nước mắt khi dự lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Trường Sa, vì nhà giàn DK1 thân yêu, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
TPO - Giữa mênh mông sóng nước, khi con tàu Trường Sa 571 chòng chành vượt sóng gió trên hải trình gần 1.000 hải lý qua quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, có một khoảnh khắc khiến hàng chục trái tim trẻ cùng nghẹn lại trong niềm xúc động thiêng liêng. Đó là lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - nghi lễ đặc biệt được tổ chức ngay giữa biển trời Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.