TPO - Tác phẩm sơn mài khổ lớn "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập" của họa sĩ Chu Nhật Quang được Guinness công nhận là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới. Bức tranh hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong khuôn khổ triển lãm "Mùa xuân độc lập".
TPO - Lựa chọn minh họa một tác phẩm dã sử ít được biết đến, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (trường ĐH Nguyễn Trãi), đã tái hiện ‘Nam Hải dị nhân liệt truyện’ bằng kỹ thuật số kết hợp chất liệu sơn mài, khơi gợi sự quan tâm mới với văn hóa truyền thống trong giới trẻ.
TPO - Tại căn biệt thự Pháp cổ ở số 13B Nguyễn Gia Thiều, Hội chợ nghệ thuật "Trẩy Art - Đi hội vườn Nghệ" là sự kiện do Nương Náu Art Hub phối hợp cùng Hanoi Grapevine tổ chức, nhằm tạo ra một không gian nghệ thuật ấm cúng dịp đầu năm. Không chỉ là điểm hẹn cho các nghệ sĩ gặp gỡ khán giả, Trẩy Art còn là một sân chơi lý tưởng cho giới trẻ yêu nghệ thuật, giúp họ có cơ hội giao lưu, trải nghiệm và hiểu hơn về thế giới sáng tạo đầy màu sắc.
TPO - Bức sơn mài "Gióng" của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là một trong những bảo vật quốc gia được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tại cuộc trò chuyện nghệ thuật với chủ đề "Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm - người kết nối giá trị thẩm mỹ truyền thống với đương đại", các diễn giả tiết lộ những điểm đặc biệt về bức tranh bảo vật quốc gia này.
TP - Từ tấm bé đã nghe mùi sơn ta đặc quánh không khí trong nhà, Chu Nhật Quang theo đuổi tranh sơn mài đầy nghiêm túc và say mê. Chẳng mấy ai được như anh, đầu tư hẳn 7 năm du học hội họa tại Mỹ. Nếu không có sự say và yêu nghề ngấm sâu trong từng mạch máu thì không có một Chu Nhật Quang sở hữu hàng chục bức sơn mài khổ lớn. Khoảng 50 bức tranh sơn mài được tuyển chọn chỉn chu, sớm ra mắt công chúng tại Hoàng thành Thăng Long. Triển lãm khai mạc dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Là cái tên hoàn toàn mới trong làng hội họa, nhưng nhìn vào xuất thân của họa sĩ Chu Nhật Quang, giới mộ điệu cũng không lấy làm ngạc nhiên khi anh trình làng hơn 50 tác phẩm sơn mài chỉ vẽ trong một năm.
TPO - Tranh của hoạ sĩ Ngô Sỹ (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mang phong cách riêng qua lối kể mộc mạc, giản dị đủ để những ánh mắt yêu nghệ thuật chạm đến. Ông vẽ câu chuyện buôn làng ở Tây Nguyên bằng đam mê, những mảng màu và đường nét đầy xúc cảm khiến người xem lắng đọng về vùng đất hoang sơ, huyền bí.
TPO - Bức tranh "Hồ Chủ tịch qua suối" của họa sĩ Dương Bích Liên là một trong những bảo vật quốc gia được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tại cuộc trò chuyện nghệ thuật với chủ đề "Họa sĩ Dương Bích Liên - Ánh chớp thầm lặng", các diễn giả chia sẻ hậu trường sáng tác của Dương Bích Liên.
TP - Trong không gian triển lãm ấm cúng, người xem vừa được ngắm những bức tranh sơn mài đầy phóng khoáng, vừa được mục sở thị các nguyên liệu làm tranh và lắng nghe câu chuyện hành trình của sơn mài từ khi còn là nhựa cây cho đến lúc trở thành một tác phẩm nghệ thuật thuộc dòng tranh được mệnh danh quý phái, huyền bí.
TPO - Chào Xuân Giáp Thìn, một nghệ nhân ở Hà Nội đã cho ra mắt tác phẩm rồng ngậm ngọc cuộn tròn ẩn mình trong mây bằng nguyên liệu đặc biệt và phủ vàng 24K, thể hiện hình tượng của một tàng long kiên định, hiểu mình hiểu thời, chờ đúng vận hội mà không hề kiêu ngạo.
TPO - Với niềm đam mê bất tận, và khả năng học hỏi nắm bắt xu hướng thị trường nhanh nhạy, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (Đường Lâm, Sơn Tây) đã tạo ra những sản phẩm độc đáo và có giá trị kinh tế cao, rất khác biệt so với các sản phẩm sơn mài trên thị trường. Để chào đón năm Giáp Thìn 2024, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã cho ra mắt bộ sưu tập 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng.
TPO - Trong số 75 bức tranh có giá trị được triển lãm từ tối 26/12, những bức khỏa thân trên chất liệu sơn mài của họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ gây chú ý. Ông là họa sĩ thuộc thế hệ thứ ba của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
TPO - Ra đời từ năm 1901 do chính quyền thuộc địa mở, trường Trung cấp Mỹ Thuật Bình Dương có tuổi đời lâu nhất tại Bình Dương, gắn liền với làng nghề sơn mài ở địa phương này.
TPO - Chỉ 2 tuần nữa là đến Tết Quý Mão 2023, trên thị trường đang xuất hiện hàng loạt sản phẩm mang hình tượng linh vật mèo độc đáo. Nhiều sản phẩm được làm thủ công tỉ mỉ từ chất liệu sơn mài ấn tượng, đẹp mắt, mang nhiều ý nghĩa của năm con giáp để chào đón năm mới.
TPO - Tỉnh Bình Dương thực hiện đề án xây dựng Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp để bảo tồn văn hóa, du lịch tương tự như Phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam.
TPO - Mặc dù tên gọi “Kintsugi” khiến nhiều người lầm tưởng là “dùng vàng để chắp vá” nhưng chất liệu chính được sử dụng trong kỹ thuật này lại là… sơn mài. Không chỉ mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo mới mẻ cho người nghệ nhân, nghệ thuật "nâng tầm vết thương" Kintsugi còn ẩn chứa nhiều triết lý sâu sắc của người Nhật.
TPO - Trường trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương tiền thân là trường Mỹ Nghệ bản xứ Thủ Dầu Một, đây là một trong những trường Mỹ Nghệ ứng dụng ra đời sớm nhất ở Đông Dương do chính quyền thuộc địa mở từ năm 1901. Ngôi trường từng có sản phẩm ra mắt khiến giới thượng lưu Đông Dương trầm trồ, đặt hàng.
TPO - Năm họa sĩ của nhóm Sơn Ta vừa ra mắt một tuyển chọn những bức sơn mài đa phong cách quanh chủ đề Chuyện to chuyện nhỏ. Mỗi ý tưởng mà họ theo đuổi và phản ánh đều kể những câu chuyện đa nghĩa và có sức lay động. Các tác phẩm đang được trưng bày tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.