Từ khóa: "quá khứ"

104 kết quả

Thế hệ Gen Z kể chuyện: Lịch sử không chỉ là quá khứ
Sống trẻ

Thế hệ Gen Z kể chuyện: Lịch sử không chỉ là quá khứ

TPO - Sinh ra trong hòa bình, lớn lên giữa nhịp sống hiện đại, thế hệ Gen Z vẫn lặng lẽ gói ghém lịch sử trong tim. Với họ, ngày 30/4 không chỉ là một dấu mốc của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của tự do, đoàn kết và lòng biết ơn. Lịch sử không còn là những trang sách cũ kỹ, mà đang sống động trong từng suy nghĩ, hành động và ước mơ của tuổi trẻ hôm nay.
Nhìn lại quá khứ, đừng chỉ là tiếc nuối
Gương mặt sinh viên

Nhìn lại quá khứ, đừng chỉ là tiếc nuối

TPO - Không ít lần chúng ta ngược vòng quay thời gian, tìm lại bản thân trong quá khứ, không phải để tiếc nuối mà để tìm thấy một 'điểm tựa' giúp ta cân bằng, lạc quan bước tiếp con đường phía trước. Những thông điệp từ bộ ảnh 'Time Sanctuary' thực hiện bởi photographer Đào Đức tại FPS - 2024 đang thu hút sự quan tâm lớn của các bạn trẻ.

Nhạc sĩ Trần Tiến kể quá khứ nghèo khó
Văn hóa

Nhạc sĩ Trần Tiến kể quá khứ nghèo khó

TPO - Nhạc sĩ Trần Tiến sinh ra tại Hà Nội, những kỷ niệm ngày thơ ấu của ông gắn liền với Hà Nội. Ông ra Hà Nội theo lời mời của BTC triển lãm "Hà Nội trong mắt ai". Tại đây, ông có những chia sẻ về nơi ông lớn lên và những kỷ niệm trong hành trình sáng tác.
Một người đã cũ, một chuyện đã cũ, một vết thương đã cũ, hãy cứ để nó qua đi!
Cẩm nang teen

Một người đã cũ, một chuyện đã cũ, một vết thương đã cũ, hãy cứ để nó qua đi!

TPO - Cũng giống như vết thương sâu trên cơ thể mỗi khi "trở trời" lại lên cơn đau nhức, vết thương lòng cũng vậy thôi. Nhưng khi thời gian qua đi, người cũ không thể gặp lại và nếu có gặp lại thì chắc gì họ đã nhớ đến chuyện xưa, em sẽ thấy mình nên buông bỏ từng chút một: Một vài kỉ niệm đã cũ, một vài vết thương đã liền sẹo, và một người đã đi rất xa.
Ảnh minh họa: Internet
Sức khỏe

Chạm mặt giám đốc nữ khi đi tuyển dụng, trai trẻ chết lặng vì quá khứ nhơ nhớp quay về

TPO - Anh nợ người con gái đã yêu anh, đã dành những đồng tiền tích góp được khi đi làm thêm ở xứ người ngoài giờ học để nuôi anh, đến lúc anh cầm tấm bằng đại học. Vậy mà anh chỉ vì tiền, vì lòng tham rồi phụ tình cô ấy để đi yêu một người phụ nữ giàu sang khác, thì cái kết đắng cho sự phản bội là xứng đáng thôi.