Một bé gái tên Mia, 3 tuổi, ở Trung Quốc, đang trở thành "ngôi sao mới" trên mạng xã hội, nhưng khiến cư dân mạng tranh cãi không ngớt.
Sự việc bắt đầu khi một video về bé gái này được đăng lên mạng, trong đó bé bắt cậu em trai - mới 18 tháng tuổi - làm "con tin". Video nhanh chóng được xem hơn 15 triệu lượt.
Đây là video:
Trong video, có thể thấy tình huống ở nhà Mia có chút hỗn độn và... gay cấn. Mia đứng giữa phòng, một tay cầm thứ giống như khẩu súng đồ chơi bằng nhựa, một tay giữ cậu em trai đang khóc ầm ĩ.
"Con giữ đứa bé này!" - Mia tuyên bố - "Nếu bố mẹ muốn con thả nó ra thì đưa cho con cái túi màu tím. Cái túi có kẹo gấu ấy". Bố của Mia đề nghị sẽ đưa táo cho Mia nhưng cô bé không chịu, nhất định đòi kẹo dẻo hình gấu.
Đoạn video khiến nhiều người không nhịn được cười, khen Mia và em trai dễ thương, còn gọi Mia là "tổng tài tương lai". Nhưng cũng có không ít người lại cho rằng đây là sự việc đáng lo hơn là đáng cười: Cô bé Mia thì nghĩ rằng bắt ai đó làm "con tin" để trao đổi là việc bình thường, còn cậu em trai thì chắc sợ mất vía.
Cũng có những người nói, có thể Mia xem phim ảnh hay game nào đó mà bị ảnh hưởng nên mới hành động như vậy.
Nhưng dù sao, đây cũng là một câu chuyện kết thúc có hậu. Sau khi video nhận được nhiều lượt xem hơn mức tưởng tượng, gia đình Mia đã lên tiếng rằng, hôm ấy mẹ của Mia có đưa kẹo cho cô bé, rồi giải thích rằng việc gì nên và không nên làm. Và đây mới là điều thật sự dễ thương: Khi có túi kẹo, Mia đã lập tức chia cho "con tin" - tức cậu em trai - ăn cùng.
Nên một cư dân mạng bình luận: "Có lẽ cô bé Mia là kiểu người lãnh đạo cứng rắn nhưng công bằng đấy".