Rét đậm, rét hại:

Trồng hoa thấp thỏm, trồng rau mừng thầm

Trên các cánh đồng ở ngoại thành Hà Nội, nhiều loại hoa đã chậm phát triển hoặc bị héo búp, thâm chồi còn người trồng rau thì khấp khởi mừng thầm vì rau xanh bán rất được giá.

Chúng tôi có mặt tại cánh đồng trồng hoa và rau màu ở thôn  Phúc Lý (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội). Nhiệt độ  sáng  9/1, theo dự báo là 14 – 15 oC,  nhưng giữa cánh đồng hoa từng đợt gió mùa đông bắc rít  liên hồi,  những tấm ni lông che cho phần diện tích  hoa mới  trồng bay phần phật.

Chị Đinh Thị Yên thở dài: “Nhà tôi trồng hơn 1 sào hoa thược dược. Rét hết đợt nọ đến đợt kia thế này thì cầm chắc lỗ rồi, vì hoa thược dược chỉ bán chạy vào dịp Tết, ra Tết ít người mua. Tôi đã tính trồng trước Tết 60 ngày để thu hoạch, nhưng nay trời rét đậm kéo dài  thêm hơn chục ngày nữa. Còn nước, còn tát, nghe mọi người trong thôn phun thuốc kích thích sinh trưởng và tưới nước hằng ngày, nhưng chắc chẳng ăn thua, vì  nhiều chồi cành non đã bị héo vì giá rét. Từ hôm rét đậm đến nay tôi đã 3 lần phun thuốc kích thích, mỗi lần hết 10.000 đồng”.

Tôi đến làng trồng hoa mới nổi tiếng ở  xã Tây Tựu (Từ Liêm). Những ruộng hoa đủ sắc màu thấy rất đẹp mắt. Nhưng nhìn kỹ thì thấy nhiều chồi và búp hoa bị héo. Chị Khắc Thị Thuỷ (ở thôn 3) đang thu hoạch hoa hồng cho biết: Trời rét quá, mầm hoa không phát triển được, bông bé, năng suất giảm. Trung bình một sào trước đây thu hoạch được 300 bông/ngày, nay chỉ được 100 bông, mỗi bông khoảng 500 đồng.

Ông Nguyễn Xuân Linh - Phó viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp (Bộ NN & PTNT), một người được mệnh danh “nhà  hoa học” - cho biết: Hoa ở nước ta chủ yếu trồng ngoài trời, nếu rét đậm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển (chồi hoa bị héo, nụ hoa nhỏ và thâm, chất lượng hoa kém). Vì vậy khi trời rét đậm phải luôn tưới nước giữ ẩm hàng ngày, tưới vào buổi trưa, bón phân qua lá, phân kali  bón gốc.

Khác với vẻ mặt  đầy lo âu của người trồng hoa, người trồng rau lại  đang mỉm cười vì nhờ trời rét đậm mà rau của họ bán đắt giá lên nhiều. Trên cánh đồng trồng rau ở thôn Phúc Lý, ông Nguyễn Văn Kháng đang thu hoạch rau cải cho biết: Nhờ trời rét đậm mà 1 sào rau cải nhà tôi đã cho thu thêm vài trăm nghìn đồng. Mấy hôm trước tôi bán buôn 400 đồng/ kg nay 800 đồng/ kg. Còn chị Nguyễn Thị Luyến thì khoe: “Trời rét đậm mấy hôm nay, 1 kg dưa đã bán được 1.500 đồng, trước chỉ 1.000 đồng”.