TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tròn 48 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Sài Gòn năm xưa và TPHCM hôm nay đã trở thành một thành phố của hòa bình đang hướng đến văn minh, hiện đại.

Chùm ảnh ghi nhận sự yên bình của một nơi từng là đầu não bộ máy chiến tranh gần nửa thế kỷ trước ngay trong ngày 30/4 lịch sử.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 1

Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4, đông đảo người dân trong nước và du khách quốc tế đổ về những địa điểm du lịch, các thắng cảnh, di tích lịch sử ở khu vực trung tâm TPHCM để hòa chung không khí reo vui của ngày lễ.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 2

Hình ảnh người dân TPHCM và du khách nhàn tản chăm sóc những đàn bồ câu đã trở thành một trong những biểu tượng của một thành phố "Văn minh, hiện đại và nghĩa tình".

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 3

Đến với TPHCM, du khách phương xa luôn cảm thấy hào hứng và thích thú khi có cơ hội nô đùa cùng những đàn bồ câu. Mỗi người cảm nhận được sự yên bình, thư thái trong tâm hồn khi ngồi uống nước trên vỉa hè và nhìn ngắm đàn chim biểu tượng cho hòa bình chao lượn, thong thả ăn các loại ngũ cốc.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 4

Cũng là hoạt động chào mừng ngày lễ 30/4, triển lãm ảnh ngay tại Công viên 30/4 về hành trình đua xe đạp Non sông liền một dải thu hút sự chú ý của người dân thành phố lẫn khách nước ngoài.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 5

Không gian check-in do ngành du lịch TPHCM chuẩn bị luôn đắt khách đến chụp ảnh lưu niệm. Trưa 30/4, chị Đặng Ngọc Trúc Anh (ngụ quận 4) cùng người chồng người nước ngoài và hai con thong thả tản bộ ở khu vực trung tâm TPHCM trong bộ đồng phục rực rỡ cờ đỏ sao vàng. "Hôm nay kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, gia đình mình cùng mặc bộ đồ này chụp ảnh cho đẹp", chị Anh Trúc phấn khởi cho biết.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 6

Cuộc chiến đã lùi xa, các phương tiện chiến tranh không còn hiện diện, có chăng chỉ là mô hình chiếc xe tăng chạy bằng động cơ điện do bạn Nguyễn Quốc Tâm (sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng) với số hiệu 843 nhắc nhớ về thời khắc lịch sử kết thúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 48 năm trước.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 7

Nhiều người quan tâm tìm hiểu về mô hình xe tăng đặc biệt của chàng sinh viên.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 8

"Bình thường em điều khiển chơi ở nhà, hôm nay là ngày 30/4 nên em đem xe ra đây chơi để kỷ niệm ngày lễ đặc biệt này", Quốc Tâm chia sẻ.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 9

Mừng ngày đại lễ, trung tá, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Nhà Bè) được người thân đưa ra khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắm nhìn phố phường, chụp ảnh. Nhiều năm qua, người cựu chiến binh này vẫn đến đây để nhớ về đồng đội và giai đoạn lịch sử khốc liệt của dân tộc.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 10

Trong ngày đặc biệt này, nhiều du khách tìm đến Nhà hát Thành phố trên đường Đồng Khởi, nơi từng là tòa nhà Nghị viện của chính quyền Sài Gòn trước 1975 để vui chơi, chụp ảnh bên công trình nghệ thuật kiến trúc theo phong cách châu Âu.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 11

Du khách nước ngoài thích thú check-in trước nhà hát thành phố .

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 12

Phút hào hứng của người dân khi đi chơi lễ khu vực trung tâm TPHCM.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 13

Đường phố TPHCM yên bình trong ngày đại lễ.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 14

Thiếu nữ TPHCM cầm lá cờ Tổ quốc chụp ảnh ở phía trước Hội trường Thống Nhất, nơi đoàn đua xe đạp chào mừng đại lễ này kết thúc hành trình.

TPHCM yên bình trong ngày vui đại thắng 30/4 ảnh 15

Sáng 30/4, đến sớm chào đón các vận động viên cuộc đua xe đạp đang về đích, nhóm bạn trẻ ngồi thư giãn bên ly nước giải khát trước khi quay lại guồng công việc.

MỚI - NÓNG