TPHCM tri ân lực lượng lo hậu sự nạn nhân Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, dù nỗ lực đến đâu cũng không thể tri ân, bù đắp đầy đủ những hy sinh, cống hiến to lớn của đồng bào, chiến sĩ mọi miền Tổ quốc.

Chiều 26/8, Thành ủy, UBND và Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ tri ân các lực lượng tiếp nhận, bảo quản, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 và chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, khi dịch COVID-19 xâm nhập, bùng phát trong cả nước, hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ y bác sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở, các tình nguyện viên trong cả nước đã dũng cảm hy sinh quên mình để bảo vệ sinh mệnh, sức khoẻ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

TPHCM tri ân lực lượng lo hậu sự nạn nhân Covid-19 ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện bàn giao tro cốt người mất do COVID-19 đến các thân nhân trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: Ngô Tùng

Quán triệt phương châm “Chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình”, hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM bằng tình cảm, niềm tin và trách nhiệm đã có mặt ở tất cả các điểm nóng về dịch bệnh.

Bộ Tư lệnh TPHCM đã thành lập 7 đội công tác đặc biệt làm nhiệm vụ xử lý, bảo quản, khâm liệm, hỏa táng thi hài và triển khai 3 tổ tiếp nhận, vận chuyển tro cốt từ các Trung tâm hỏa táng về Nhà tang lễ thành phố.

Khi dịch được khống chế, Bộ Tư lệnh thành phố đã tham mưu lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức tưởng niệm và tổ chức các đoàn đi bàn giao tro cốt, tài sản, di vật của các nạn nhân tử vong do COVID-19. Theo thống kê, đã tiếp nhận và bàn giao 20.488 hũ tro cốt cho gia đình nạn nhân của TPHCM và 50 tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Cũng trong đại dịch, đội ngũ cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên của Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm SAR-CoV-2 (Trung tâm H.O.P.E) đã vượt qua khó khăn, nỗi sợ hãi về bệnh dịch, ngày đêm chăm sóc chu đáo, an toàn cho 259 trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19.

TPHCM tri ân lực lượng lo hậu sự nạn nhân Covid-19 ảnh 2

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết đến nay đã tròn hai năm thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Tuy những khó khăn, gian khổ, mất mát đã lắng dần nhưng những nghĩa cử cao đẹp, những hành động từ mệnh lệnh trái tim luôn sáng mãi. Và các tầng lớp nhân dân, những người thân yêu của chúng ta sẽ luôn nhớ mãi.

TPHCM tri ân lực lượng lo hậu sự nạn nhân Covid-19 ảnh 3

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Văn Nam trao thư cám ơn của lãnh đạo thành phố đến các cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên các lực lượng.

Theo ông Nên, ngay khi cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tổ chức rất nhiều hoạt động để tri ân các cơ quan Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao đoàn, các tổ chức tôn giáo, đoàn thể xã hội… Đặc biệt là đã tổ chức nhiều đợt tri ân các lực lượng tuyến đầu, đội ngũ chiến sĩ áo trắng, cán bộ chiến sĩ từ cấp thành phố đến cơ sở.

Ông cho rằng, dù nỗ lực đến đâu cũng không thể tri ân, bù đắp đầy đủ những hy sinh, cống hiến to lớn của đồng bào, chiến sĩ mọi miền Tổ quốc.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM bày tỏ sự tri ân và những tình cảm chân thành, sâu sắc đến các tổ chức, lực lượng đặc biệt làm công việc chăm lo hậu sự, tiếp nhận bảo quản thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do COVID-19 và đội ngũ bảo mẫu, tình nguyện viên chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19.

TPHCM tri ân lực lượng lo hậu sự nạn nhân Covid-19 ảnh 4

Các nữ tình nguyện viên Trung tâm H.O.P.E, những người nhiều đêm thức trắng chăm lo các em nhỏ có mẹ nhiễm COVID-19 trong thời gian đại dịch bùng phát. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG