Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình

Những ngày qua, số lượng ca tử vong do COVID-19 tăng cao, lực lượng quân đội thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cũng ngày đêm lo hậu sự, hỏa táng và đưa tro cốt những nạn nhân xấu số về với gia đình.
Những ngày qua, số lượng ca tử vong do COVID-19 tăng cao, lực lượng quân đội thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cũng ngày đêm lo hậu sự, hỏa táng và đưa tro cốt những nạn nhân xấu số về với gia đình.
TPO - Sau khi nhận tro cốt người mất vì COVID-19 từ Nhà tang lễ TPHCM vào buổi tối, các quân nhân Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức đưa về lo hương khói, cúng cơm tại đơn vị qua đêm, sáng hôm sau họ đưa từng người về với gia đình.
Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 1

Mỗi buổi chiều, sau khi nhận tin báo từ Bộ Tư lệnh TPHCM, các quân nhân Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức đến Nhà tang lễ TPHCM ở quận Bình Tân đón tro cốt những người mất vì COVID-19 về đơn vị, lo nhang khói, cúng cơm qua đêm.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 2

Sáng hôm sau, Chỉ huy đơn vị làm lễ cúng cơm, tiễn biệt lần cuối trước khi các quân nhân cẩn thận ôm từng hũ tro cốt lên xe để đi bàn giao cho gia đình.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 3

Chiếc xe cứu thương chậm rãi rời Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, các chiến sĩ Dân quân tự vệ lặng lẽ ngồi ôm chặt những hũ tro cốt.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 4

Đến mỗi địa phương, tổ đưa tro cốt đều dừng lại ở Ban chỉ huy Quân sự phường để xác nhận lại danh tính địa chỉ cư trú của nạn nhân để đưa tro cốt về tận tay người thân.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 5

Đại úy Lê Nam Phong, Trợ lý Dân quân tự vệ TP Thủ Đức cùng các đồng đội trang nghiêm đưa tro cốt một nạn nhân mất vì COVID-19 về với gia đình.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 6

Các quân nhân luôn cố gắng để đưa tro cốt người mất về với gia đình một cách nhanh nhất, chu đáo nhất với hy vọng xoa dịu nỗi đau mất mát của người thân.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 7

Những thao tác nhấc hũ tro cốt ra khỏi hộp được thực hiện dứt khoát, cẩn thận trước khi bàn giao cho gia đình.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 8

Nhận tro cốt người thân không may qua đời vì COVID-19, người đàn ông cố kìm nén nỗi đau, cảm ơn các quân nhân đã lo hậu sự, hỏa táng và đưa bố mình về nhà.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 9

"Mời chú về nhà cùng người thân. Xin chia buồn cùng gia đình và mong mọi người giữ gìn sức khỏe", đại úy Lê Nam Phong chia sẻ với gia đình.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 10

Theo đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình từ ngày 9/8. Có ngày tiếp nhận gần 30 hũ tro cốt, các chiến sĩ phải chia thành 2 tổ để cố gắng đưa tro cốt về với người thân một cách nhanh nhất.

Theo chân bộ đội đưa tro cốt người mất vì COVID-19 về với gia đình ảnh 11

"Với tinh thần nghĩa tử nghĩa tận, chúng tôi hy vọng chia sẻ nỗi đau, sự mất mát của bà con. Trong mọi trường hợp dù ở gần hay ở xa, trong Thành phố hay những người ở tỉnh khác chúng tôi vẫn cố gắng đưa tro cốt về nhà một cách nhanh nhất với gia đình", đại tá Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.

Tin liên quan