Tiếp viên thoát chết trong vụ máy bay Nga nhờ linh cảm của bố?

Anh Oleg Ermakov. Ảnh: Mirror
Anh Oleg Ermakov. Ảnh: Mirror
TPO - Một nam tiếp viên hàng không đã may mắn thoát chết trong vụ máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập sau khi xin nghỉ việc nhờ linh cảm của người bố. 

Theo Mirror, anh Oleg Ermakov ban đầu được xếp làm việc trên chuyến bay của hãng Kogalymavia gặp nạn tại Sinai khiến 224 người thiệt mạng hôm 31/10. Tuy nhiên, rất may, một tuần trước khi thảm họa này xảy ra, anh đã nộp đơn xin nghỉ việc. Anh cho biết anh xin nghỉ việc sau khi bố liên tục gọi điện yêu cầu anh nghỉ việc vì ông nằm mơ thấy điểm chẳng lành.

“Tôi được sắp xếp trên chuyến bay vào ngày 31/10 nhưng vì tôi xin nghỉ việc nên đã không có mặt trên đó. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ bỏ việc nhưng một tuần trước chuyến bay, tôi nhận được cuộc gọi từ bố. Ông kể ông gặp ác mộng, giọng rất buồn rầu và liên tục yêu cầu tôi nghỉ việc”, anh Oleg Ermakov nhớ lại.

Nghe lời cha, Ermakov đã quyết định xin nghỉ việc và không ngờ rằng, dự cảm có điều chẳng lành xảy ra của bố anh lại đúng.

Ermakov chia sẻ, cảm xúc anh xáo trộn khi nghe hung tin. Anh cảm thấy may mắn vì đã thoát nạn nhưng rất buồn vì mất đi nhiều đồng nghiệp.

“Họ đều là những phi công tốt, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm nhiều năm. Không có nghi ngờ gì về chuyên môn của họ”, anh nói thêm.

Chiếc Airbus A-321 của hãng Kogalymavia gặp nạn ở Sinai, Ai Cập khi cất cánh từ khu nghỉ mát ở Biển Đỏ Sharm el-Sheikh và trên đường đến thành phố St Petersburg (Nga). 224 người gồm 217 hành khách (trong đó có 17 trẻ em) và 7 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG