Tối qua (26/8), trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Indonesia đã thất bại 0-1 trước chủ nhà U22 Malaysia và một lần nữa lỡ hẹn giấc mơ đoạt HCV. Chỉ vài giờ sau thất bại của đội nhà, một số tờ báo ở Indonesia đã bóng gió, HLV Luis Milla đứng trước nguy cơ bị sa thải, do lối chơi của U22 Indonesia không có gì nổi bật so với trước đây, thậm chí có phần xấu xí và quá nhiều bạo lực.
Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã lên tiếng phản bác. “Luis Milla đang làm rất tốt công việc của mình, tôi nhận thấy thể lực và lối chơi của các cầu thủ có chuyển biến tích cực so với năm ngoái. Không có lý do gì chúng tôi sa thải ông ấy”, đại diện của PSSI khẳng định.
Bên cạnh đó, PSSI cho biết Chủ tịch Edy Rahmayadi sẽ tiến hành đánh giá sự thất bại của U22 Indonesia tại SEA Games 29 trước khi đưa ra hình phạt cụ thể. “Thất bại sẽ không đến nếu chúng ta chuẩn bị tốt về tinh thần, luyện tập kỹ năng để tránh khỏi sự trừng phạt”, ông Edy nói.
Về phần mình, HLV Luis Milla cũng cho biết, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt U22 Indonesia chứ không có chuyện rời đi ngay lúc này. “Tôi sẽ ở lại cùng đội tuyển. Chúng tôi vẫn muốn mang về tấm HCĐ. Mục tiêu sắp tới của tôi là chiến thắng U22 Myanmar”, HLV Luis Milla nhấn mạnh về mục tiêu sắp tới của mình.
Đánh giá về màn trình diễn của U22 Indonesia trước U22 Malaysia, HLV Milla khẳng định, đội chơi tốt hơn nhiều so với khi gặp U22 Việt Nam, nhưng may mắn đã không đứng về phía họ. “Chúng tôi đã có một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Nhưng tôi hạnh phúc với màn trình diễn của các cầu thủ Indonesia, những người đã chiến đấu đến giây cuối cùng. Tôi rất buồn vì giấc mơ vô địch của chúng tôi không trở thành hiện thực. Xin lỗi các cổ động viên đã tới sân cổ vũ cho đội tuyển”, HLV Milla chốt lại.