Google News

Thông điệp từ chiếc hộp gỗ xinh xinh

Thông điệp từ chiếc hộp gỗ xinh xinh
TP - Tại một số trường đại học ở Hà Nội, có những chiếc hộp gỗ được sơn màu hồng, trang trí họa tiết khá đẹp mắt với những tên gọi khác nhau như: “Góc tình yêu” “Cửa sổ tình yêu” “Ngôi nhà yêu thương”…, cung cấp bao cao su cho các bạn trẻ...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các loại bao cao su (BCS) miễn phí được thành viên câu lạc bộ thanh niên đặt vào đó mỗi ngày.

Thử tò mò mở ra thường thấy hộp trống trơn, và cũng chưa có thống kê nào xác định bao nhiêu phần trăm số BCS đó được sử dụng đúng mục đích.

Linh Chi (ĐHVH HN) bảo: “Trường em gắn cái hộp đó ngay ở lối cống sau của KTX, đi qua thấy hay hay vào mở thử, mỗi đứa lấy mấy cái về… nghịch. Có đứa còn thổi to lên treo ở cửa sổ dọa người khác chơi”.

Thành (CĐGTVT) nghi ngại: “Có lần, em cũng lấy thử mấy cái nhưng không dám dùng, vì thấy bạn cùng phòng mang về lấy kim xuyên mấy nhát qua lớp bao bì rồi lại mang ra thả vào hộp”.

Có nhiều biện pháp, nhưng không phải ai cũng biết chọn lựa và sử dụng đúng cách nên có nhiều trường hợp dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Hoài T. (cựu SV Đại học KHTN) có người yêu ngay từ năm thứ nhất, hai người thường xuyên quan hệ tình dục nhưng suốt bốn năm chưa một lần bị dính bầu.

Khi ra trường làm đám cưới, sau hai năm, Hoài T. vẫn chưa có thai. Đến bệnh viện khám mới tá hỏa ra là thời gian trước đó Hoài T. dùng quá nhiều thuốc ngừa thai khẩn cấp, có tháng uống tới bốn lần trong khi chỉ định không quá hai lần/ tháng.

An toàn tình dục để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng – thông điệp này dường như vẫn chưa thực sự được các bạn trẻ tìm hiểu, vận dụng một cách xác đáng.

Nếu không thể nói “KHÔNG” với quan hệ tình dục thì rất mong rằng mỗi người trong chúng ta hãy ý thức được hệ lụy không đáng có của nó để biết cách tận hưởng cuộc sống tốt đẹp và bền vững.