Thí sinh từ Mỹ về bị loại khỏi Vietnam Idol

TPO - Lê Khoa - giọng hát gây ấn tượng ngay lập tức với Siu Black và được giám khảo Quang Dũng hứa bình chọn - vừa bị loại khỏi Top 10 Vietnam Idol một cách nhẹ nhàng… Ở phút cuối trước khi công bố kết quả, chương trình đặt Lê Khoa cạnh Annie như một sự đối lập để tạo ra màn kịch tính cuối cùng. Người cá tính hơn hẳn phải ra đi.

Thí sinh nổi trội bị loại

Lê Khoa là thí sinh nổi bật trong Top 10 vì nhiều lẽ: giọng hát lạ, quãng rộng, kỹ thuật nổi trội. Việc nổi bật ở khía cạnh phi giới tính hẳn là con dao hai lưỡi. Một bộ phận khán giả không quen với hình ảnh của Khoa và họ bỏ qua, thậm chí có thể kỳ thị.

Thí sinh từ Mỹ về bị loại khỏi Vietnam Idol ảnh 1

Màn trình diễn giúp Lê Khoa giành giải quán quân một LH Âm nhạc tại Kansas (Mỹ). Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên việc Khoa xuất hiện vào thời điểm này cũng phần nào cho thấy nhìn nhận xã hội về LGBT có những bước tiến nhất định. Có thể thấy nhiều khán giả thể hiện sự hâm mộ, kỳ vọng vào Khoa qua mạng xã hội. Chỉ có điều họ không thuộc thành phần sẽ tải ứng dụng, thực hiện bước định danh và bầu chọn.

Không nghi ngờ gì việc các thí sinh khác có một lượng khán giả có thể tạm gọi là fandom năng động, quyết liệt hơn. Đương nhiên họ ở trong nước nên các mối quan hệ xung quanh cũng sẽ vững chắc hơn Khoa đã ra nước ngoài nhiều năm khi còn vô danh.

Dù hành trang của Khoa khá đáng kể - tốt nghiệp hệ cao đẳng về biểu diễn thanh nhạc và sư phạm âm nhạc, đang học đại học về biểu diễn tại bang Kansas (Mỹ). Gia đình Khoa qua Mỹ năm 2015 do chị gái đi du học có công việc đủ điều kiện để bảo lãnh cả nhà. Khoa từng giành quán quân về biểu diễn tại một LH Âm nhạc tổ chức tại Kansas, từng có album với các cộng sự Mỹ sau khi phát hành album đầu tay với nhạc sĩ Lê Minh Sơn (2018)

Thí sinh từ Mỹ về bị loại khỏi Vietnam Idol ảnh 2

Khi Lê Khoa hát Tình 2000 (Võ Thiện Thanh) tại live show 2 Vietnam Idol, kết quả đã an bài (anh đã bị loại). Vì tổng đài đã đóng trước khi đêm thi diễn ra. Giám khảo đã đúng khi nhận định: "Đáng ra Khoa phải hát bài này từ đêm thi trước". Ảnh: BTC

Về nước thi Vietnam Idol, Khoa cũng đã có động thái tiết chế dung hòa với thị hiếu của khán giả đại trà trong nước (chọn các bản hit quen thuộc, trang điểm nhẹ nhàng…) nhưng xem ra không ăn thua.

Rất có thể nếu Khoa đi sâu được thêm vài vòng nữa giám khảo sẽ giành quyền cứu anh, vừa vào vòng đấu loại trực tiếp đã cứu ngay kể cũng không tiện. Vì bị loại ngay đêm đầu tiên chứng tỏ lượng khán giả của Khoa ít quá, dù nếu căn cứ theo lượt view trên trang YouTube của Vietnam Idol tuần trước, Khoa vẫn nhỉnh hơn hai thí sinh khác. Việc giám khảo cứu lúc này nhiều khả năng sẽ làm mếch lòng khán giả.

Nói chung với quá nhiều điểm lạ lẫm mà Khoa trưng ra cần một thời gian dài hơn nữa khán giả trong khuôn khổ cuộc thi (may ra) mới có thể tiếp nhận. Nên việc Khoa phải ra về cũng là hợp logic.

Có thể Khoa chưa phải là một hình mẫu hoàn chỉnh hay chín muồi. Cả về giọng hát hay phong cách vẫn đang trong giai đoạn phân vân lựa chọn - giữa việc thiên về xu hướng duy mỹ, dễ cảm hay nổi loạn thách thức.

Có vẻ ngược đời khi ở vòng thi tại Mỹ với bài Anyone (Demi Lovato), Khoa hoàn toàn thể hiện được âm sắc đẹp và âm vực rộng tới ba quãng tám (từ G2 đến C6), với các phần thi trong nước dù trực tiếp hay phát lại, âm thanh cũng không được đầy và vang bằng. Không biết lỗi tại âm thanh hay chọn bài khiến Khoa trở nên khó nghe hơn với khán giả trong nước?!

Ở Mỹ, dù sao Khoa có thể thoái mái vùng vẫy ở tư cách nghệ sĩ độc lập. Việt Nam sẽ là nơi cho anh cơ hội mở rộng thị trường theo hướng dung hòa hơn. Khoa cũng có thể duy trì cả hai hướng phát triển ở cả hai nơi. Nhưng nói chung ở đâu thì sự trung dung cũng vẫn dễ tiếp thu và nhanh đem lại tên tuổi hơn mà thôi.

Vietnam Idol ngày càng nhạt nhẽo

Sự vắng mặt của Lê Khoa cũng làm những đêm tới của Vietnam Idol nhạt nhẽo đi một chút với sự còn lại của các giọng ca hầu hết đều có kinh nghiệm về thị trường trong nước (hơn hẳn Khoa), sẵn bản năng “chiều khán giả hay bị loại” - dù với phong cách nào.

Vietnam Idol lại trở về với kịch bản quen thuộc, chất liệu quen thuộc như những năm trước đây. Sự khác biệt chỉ nằm ở hình thức: các thí sinh ngày nay chú trọng hình ảnh hơn, tích cực rap và nhảy múa hơn.

Thí sinh từ Mỹ về bị loại khỏi Vietnam Idol ảnh 3
Cái ôm cuối cùng của Top 10 Vietnam Idol dành cho Lê Khoa. Ảnh: BTC

Chỉ có Khoa do từ một môi trường đào tạo và biểu diễn bên ngoài về cộng giọng hát của hiếm mới có thể mang lại sự khác biệt rõ ràng như vậy. Sáng tác của Khoa, dù mới chỉ công bố I won’t give up trong khuôn khổ cuộc thi tỏ ra quyết liệt và cũng đạt được độ phổ quát cao hơn các thí sinh khác. Khi Khoa lồng tinh thần tự hào là người Việt (ở Mỹ), người châu Á thể hiện thông điệp "luôn là chính mình" và "không bỏ cuộc" của bản thân.

Về kỹ năng sáng tác cứ coi như anh cũng ngang ngửa các thí sinh. Cái hơn của Khoa sẽ là sự thành thạo về tiếng Anh, có thể giúp cho thông điệp trong sáng tác ngay lập tức đến với khán giả quốc tế. Ngoài ra bản chất cuộc thi vẫn là tìm kiếm giọng hát - đó lại chính là thế mạnh của Khoa.

Siu Black là một giọng hiếm. Và Khoa cũng có hơi hướm đó. Đó phần nào là lý do Siu vừa nghe Khoa hát trong đêm thứ 10 đã thích luôn, không ngại thể hiện sự thiên vị của mình ngay trên sóng truyền hình.

Nhưng Siu Black dù sao vẫn theo trường phái hát đẹp. Còn Khoa căn cứ vào những gì thể hiện từ khi về nước lại thô nhám với những nốt cao “xé vải”. Và với khán giả nếu chỉ mới thấy lạ thì đương nhiên họ chưa có động lực để bình chọn.

Tin liên quan