Thí sinh Vietnam Idol tập làm thần tượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một đêm Thần tượng biểu diễn ngoài trời trước khán giả, Top 15 Vietnam Idol chỉ còn lại 10. Trong đêm thi có tính quyết định này, các thí sinh tiếp tục được thử thách về kỹ năng trình diễn, giao lưu với khán giả cùng khả năng rap, vũ đạo… Không có một bản ballad đơn thuần nào để khoe giọng.

Chủ đề “thần tượng” ở đây đòi hỏi thí sinh phải thể hiện sức hút đối với khán giả dựa trên tất cả những gì mình có. Tuy nhiên với những thí sinh mạnh về giọng hát nhưng lại cứ phải phân tâm để nhảy múa rõ ràng gặp bất lợi.

Đạo diễn Quang Dũng nói với Thanh Hiền "tôi vẫn cảm thấy chưa đủ và mong chờ em hát ballad". Nhưng đã muộn, Hiền không có cơ hội làm lại vì đã bị loại. Lý do chính là bài hát cô chọn (Mama boy của Hứa Kim Tuyền) để thể hiện quá đơn giản cả về âm nhạc và thông điệp.

Cũng có thể vì bài rock pha hiphop của Hiền bị đặt ngay cạnh I won't give up do Lê Khoa tự sáng tác và trình bày. Giám khảo nhận định Hiền vẫn phải cố thể hiện cho ra chất rock mặc dù phần thi của cô hoàn toàn không tệ. Nhưng cũng có thể Hiền phải chịu hậu quả của chính quyết định nông nổi mà cô đưa ra từ tập trước: Muốn nhường suất vào vòng trong cho đối thủ.

Thí sinh Vietnam Idol tập làm thần tượng ảnh 1

Từ trái qua: PiaLinh, Hồ Võ Thanh Thủy và Thanh Thủy Annie. Ảnh: CMH

Hiền được Mỹ Tâm khen giọng nhưng cho rằng đây là kiểu giọng cũ thường phổ biến ở các mùa trước. Thực ra giọng của Thanh Hiền cũng thuộc loại không dễ tìm. Mỗi kỳ Vietnam Idol thường chỉ có một thí sinh có chất giọng dày, khỏe và hơi khàn như vậy thôi. Có vẻ như Thanh Hiền cũng chịu sức ép từ nhận xét của Mỹ Tâm nên tích cực làm mới mình theo mẫu số chung dẫn đến kết quả bị loại.

Tuy nhiên trong Top 10 vẫn còn một thí sinh nữa hứa hẹn có nội lực như Hiền là Hà Minh. Mặc dù từ đầu cuộc thi đến giờ Hà Minh vẫn ém giọng, hát nhẹ nhàng từ tốn chiếm cảm tình giám khảo cũng như khán giả. Tuy nhiên cô đang đi vào lối mòn lặp lại chính mình. Nếu không ra khỏi vùng an toàn, Hà Minh cũng có thể bị loại sớm như bất cứ ai. Vì rõ ràng các thí sinh năm nay ai cũng có những thế mạnh chung và riêng, hầu hết đều tỏ rõ quyết tâm chinh phục ngôi vị "thần tượng âm nhạc thế hệ mới".

Trong đêm Thần tượng, Xuân Định có vẻ là thí sinh duy nhất không giữ được bình tĩnh khi trình diễn Nếu một mai tôi bay lên trời (Hứa Kim Tuyền). Nhưng sự run run trong giọng hát lại đem lại cảm giác chân thành, hợp với nội dung bài. Đâm ra Xuân Định lại chiếm được cảm tình của cả khán giả và giám khảo.

Hà An Huy cũng là ứng viên nặng ký với kỹ năng tiết chế hoàn hảo cả về giọng hát lẫn cách trình diễn. Cậu còn lợi thế lớn nữa là sáng tác. Hạn chế của Huy ở tập này là phải đeo một cặp kính đen nặng nề vuông chằn chặn như kính thợ hàn.

Thí sinh Vietnam Idol tập làm thần tượng ảnh 2
Lê Khoa tự trang điểm và tự chọn trang phục. Ảnh: CMH.

Không hiểu ai xui mà Phan Thy Thy diện một trang phục giống bao bố hết sức lòe xòe. Mặc dù cô có màn vocal khoe giọng ấn tượng được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt, song vẫn bị loại. Ngoại hình thấp bé của Thanh Thủy Annie bị lọt thỏm trong quần bò thụng rách, nên dù có sáng tác riêng vẫn phải ra về. Trong số thí sinh có phục trang khó hiểu nhất, chỉ có Lâm Phúc là thoát nạn.

PiaLinh cũng bị chìm lấp giữa các thí sinh khác trong một trang phục khá giống đồ mặc nhà. Bài hát cũng không giúp cô khoe được giọng. Chưa kể Linh phải trình diễn ngay trước tiết mục của Hồ Võ Thanh Thủy - thí sinh có dáng đẹp lại được tôn lên khi quàng vai cây đàn guitar. Thủy chọn bài hát quen thuộc của Mỹ Tâm nên phần làm mới của cô càng dễ nhận ra.

Vị trí “trùm cuối” của đêm thi được giao cho Lê Khoa - thí sinh từ Mỹ về. Lần trình diễn I won’t give up này có thể coi là màn ra mắt khán giả trong nước chính thức của anh. Giọng hát và năng lượng của Lê Khoa có khả năng xóa nhòa mọi ranh giới về giới tính, ngoại hình… Anh cũng tỏ ra khôn khéo đặt bản thân trong bối cảnh là người Việt, người châu Á để nên thông điệp khẳng định sự độc đáo và khát vọng vươn lên.

Căn cứ vào lời hát thì mục tiêu của Lê Khoa không dừng lại ở quán quân Vietnam Idol mà còn là tượng vàng Grammy. Điều quan trọng là Khoa đã kể được câu chuyện của bản thân thay vì khoác lên mình một bộ cánh “thần tượng” nào đó.

Đêm thi thứ 9 của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam gây cảm tình cho khán giả bởi chất lượng tiệm cận chuyên nghiệp của các tiết mục dự thi. Tuy nhiên có thể thấy sự khác biệt không nhiều lắm về giọng hát của các thí sinh được giám khảo khen cũng như chê. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc chương trình làm hậu kỳ hơi kỹ, khiến cho các phần thi đều trở nên sạch sẽ hơn bình thường. Có lẽ phải chờ đến những đêm thi trực tiếp từ tuần sau để xem thực hư thế nào.

Khách mời Jack cũng nhận về không ít nhận xét tiêu cực từ khán giả. Anh bị cho rằng hát còn kém thí sinh. Những lùm xùm cá nhân trước đây của Jack từng làm dấy lên yêu cầu “cấm sóng” cũng được lật lại. Việc tái xuất trên sóng truyền hình quốc gia của Jack vì thế càng gây tranh cãi.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.