Thí sinh Vietnam Idol tự tin đòi giám khảo trao vé vàng

TPO - Vietnam Idol tuần thi thứ 4 tìm được 3 thí sinh xứng đáng để trao vé vàng. Hai trường hợp được đổi màu từ bạc lên vàng nói chung cũng xứng. Dù đậu hay rớt, các thí sinh đều thể hiện một tinh thần tự tin. Nhiều người không ngại khẳng định kiểu: “Em đến đây để trở thành quán quân”

Lê Phúc Cương Anh sở hữu một giọng hát cao như nữ làm giám khảo phải ồ lên ngay từ đầu. Nhưng Cương Anh lạm dụng giọng gió quá nhiều đem lại cảm giác thiếu lực và nhàm chán. Anh thiên về phô diễn kỹ thuật mà quên mất thể hiện cảm xúc. Đúng như cái tên, cả hát và diễn đều có phần "cương”. Tuy nhiên do chất giọng “của hiếm” nên giám khảo đành phải đi đường vòng, trao Cương Anh vé bạc rồi vớt sau.

Đặc điểm chung của các thí sinh xuất hiện trong tập 4 là đều tự tin. Nhiều thí sinh ý thức rõ và chuẩn bị kỹ cho việc sẽ hát gì, làm gì để gây ấn tượng trước giám khảo.

Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon) phục sức như Thủy thủ Mặt trăng và còn gọi nhân vật hoạt hình này là “bạn”. Diễm Hằng xây dựng được một thế giới mơ mộng không chỉ bằng ngoại hình mà bằng cả tư duy âm nhạc.

Sáng tác Nhỏ học chung trường lớn lên chung đường của cô còn thiếu cao trào nhưng vẫn được nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi. Mỹ Tâm đánh giá cao nét dân ca mà Hằng đưa vào bài, bên cạnh hip hop. Tuy nhiên do giọng hát chưa thực sự ấn tượng, Hằng được nhận vé bạc, cuối cùng vẫn được thăng hạng.

Thí sinh Vietnam Idol tự tin đòi giám khảo trao vé vàng ảnh 1

Lamoon được chính tay Mỹ Tâm trao vé bạc.

Một thí sinh đến từ miền Tây, có nét mặt giống Hoài Lâm giọng hát và diễn xuất không khác gì Trúc Nhân. Mặc dù trình diễn rất thành thục nhưng thí sinh này vẫn bị giám khảo loại không thương tiếc. Nhân dịp này, Mỹ Tâm cũng tâm sự ở tuổi 16, cô hát giống Hồng Nhung, Mỹ Linh nhưng sau đó đã định hình được cá tính.

Lần đầu trong cuộc thi, Mỹ Tâm cắt ngang tiết mục biểu diễn và tuyên bố cho thí sinh vào vòng sau luôn. Đó là trường hợp của Đoàn Thị Thanh Hiền. Thí sinh này chiếm sóng nhiều nhất, ngay từ đầu đã yêu cầu giám khảo phải hợp tác, giả bộ ngạc nhiên khi nghe mình hát…

Đạo diễn Quang Dũng đúng khi nhận định Thanh Hiền là giọng hát “kiểu cũ” từng xuất hiện ở các mùa trước. Đó là màu giọng nữ trung, hơi khàn và nhiều nội lực. Nhưng có lẽ cái Thanh Hiền hơn những giọng hát tương tự trước đây chính là độ tự tin, vui tính.

Nhưng cũ hay mới cũng không quan trọng bằng hay, đạo diễn Quang Dũng kết luận và đồng tình với Mỹ Tâm duyệt thí sinh này. Điều thú vị là ở quãng trung, thí sinh này có âm sắc và cách rung nhấn khá giống Mỹ Tâm. Phải chăng đó là lý do Mỹ Tâm nhanh chóng “đồng điệu” với Thanh Hiền.

Thí sinh Vietnam Idol tự tin đòi giám khảo trao vé vàng ảnh 2

Thanh Hiền có thể sẽ là thí sinh "giọng khủng" nhất trong vòng Nhà hát.

Một giọng hát được giám khảo nhanh chóng đưa vào vòng trong là Phương Ly. Cô có chất giọng cao, trong và bay - đối lập với Thanh Hiền. Có thể nói đây là loại giọng đang được giới trẻ chuộng nghe. Đi đôi với giọng hát, Phương Ly cũng có ngoại hình trong sáng, dễ thương.

Nguyễn Thành Đạt cũng tỏ ra khá tự tin khi bước vào phòng thi. Anh nói với MC kiểu chỉ cần ngồi vào đàn là Đạt Nguyễn sẽ trở về là Đạt Nguyễn, không còn run rẩy gì hết. Sự tự tin của Đạt là có cơ sở vì anh có thể coi là giảng viên Nhạc viện TPHCM do đang đảm nhiệm vai trò đệm piano cho sinh viên của khoa Thanh nhạc. Đệm hát opera không phải chuyện đơn giản...

Điều bất ngờ là Đạt có giọng hát đẹp, truyền cảm. Với nền tảng piano, có thể dự đoán anh còn tiến xa. Để thử thách độ tự tin của Đạt, Mỹ Tâm giả bộ không đồng ý nhưng sau đó khen Đạt hết lời.

Thí sinh khép lại buổi thi dù đang học trung học nhưng cũng thừa tự tin khi liên tục nhắc giám khảo trao vé cho mình, mà không để ý đến thái độ và những nhận định của họ. Mỹ Tâm khéo léo trấn an, gọi thí sinh là “con trai” và dặn dò cậu tập trung học hành để tốt nghiệp phổ thông và vào đại học, cũng không hướng cho cậu thi vào Nhạc viện.

Thí sinh Vietnam Idol tự tin đòi giám khảo trao vé vàng ảnh 3

Có khán giả nhận xét xem Idol như xem hài... Cũng vì độ hài hước của bộ ba giám khảo khi tương tác với thí sinh

Một lỗi sai về ngữ pháp mà nhiều thí sinh mắc phải từ đầu cuộc thi và ở tập 4, đến lượt MC cũng nói: “Hãy cùng đưa các thí sinh gặp các ban giám khảo ngay bây giờ”. Trong khi chỉ có một ban giám khảo với 3 thành viên. Nhiều thí sinh vẫn nhầm lẫn khi tưởng “ban giám khảo” là từ có thể thay thế cho “giám khảo” (số ít), nên hay có kiểu nói: “Em xin chào ba vị ban giám khảo”…

Tin liên quan