Vietnam Idol chơi chiêu nắn gân thí sinh

TPO - Mở đầu tập 3, Mỹ Tâm ngoắc hai “mỹ nhân khảo” còn lại ngồi xuống bàn về việc vé vàng không còn nhiều, ý là giám khảo hai tập vừa qua có phần dễ dãi, phải thắt chặt lại kỷ cương... Nhưng loáng quáng thế nào mà cuối cùng có tới 5 vé vàng được trao, nhiều hơn cả tập trước.

Sau khi thống nhất đường hướng, các giám khảo… trở mặt luôn. Một số giọng ca cũng khá nhưng vẫn bị chê đến nỗi cả chương trình không trao được chiếc vé vàng nào. May quá thí sinh cuối cùng Phạm Xuân Định thực sự xuất sắc cả về giọng hát, trình diễn và sáng tác, chưa kể ngoại hình sáng.

Giám khảo thở phào vì cuối cùng cũng trao được vé vàng. Nhiều khả năng đây là kịch bản được sắp đặt trước cho chương trình Vietnam Idol thêm phần kịch tính. Dựa trên việc thí sinh được bố trí thi cuối hội tụ nhiều ưu điểm nổi trội hơn hẳn các thí sinh còn lại.

Trong suốt chương trình, các giám khảo hào phóng trao vé bạc, kể cả cho một thí sinh đã bị giám khảo vòng ngoài loại trước đó. Số là thí sinh Lê Quốc Vương sau khi thực hiện bài thi gây ấn tượng tốt, do đó được giám khảo hỏi han thêm xem nhà có ai theo âm nhạc. Vương trả lời không, chỉ có bạn gái.

Giám khảo mời Trần Phương Anh vào, thử giọng luôn. Quả nhiên giọng hát không kém gì một số người đã được vé vàng các tập trước. Đôi bạn có thâm niên đi hát quán ở TPHCM, bạn trai còn sản xuất âm nhạc.

Vietnam Idol chơi chiêu nắn gân thí sinh ảnh 1

Giám khảo định cho cặp đôi thí sinh lựa chọn bên tình, bên... thẻ bạc.

Tất nhiên giám khảo phải đóng kịch chút để đôi trai gái phải nhường nhịn, đùn đẩy nhau suất vé bạc duy nhất rồi mới trao cả hai vé bạc, cuối cùng đổi thành 2 vé vàng. Màn diễn có vẻ khá căng thẳng nhưng khán giả biết tỏng giám khảo chỉ thử lòng, chẳng đời nào lại nhường cho thí sinh quyền cầm cân nảy mực. Việc để cả đôi vào vòng trong cũng là sự lạ khiến khán giả chú ý dõi theo thí sinh và chương trình.

Tuy nhiên việc vớt lại thí sinh đã bị loại chắc cũng chưa hẳn là động thái làm bỉ mặt giám khảo vòng loại. Giữa lượng thí sinh đông đảo, bạn buộc phải nổi trội hoặc có nhiều lợi điểm thì mới có thể khiến giám khảo vòng loại chú ý. Vả lại chất lượng tiết mục dự thi còn phụ thuộc vào phong độ của thí sinh cũng như bài hát được chọn lúc đó. Qua tiết mục của đôi này sẽ thấy rõ ràng bạn nam có độ chỉn chu, tinh tế hơn trong thể hiện bài hát.

Vietnam Idol chơi chiêu nắn gân thí sinh ảnh 2

Nguyễn Xuân Sơn thể hiện chuyên môn stylist trên tại cuộc thi ca hát.

Mỹ Tâm thắc mắc lý do Quốc Vương và Phương Anh không kết hợp thành một cặp thi chung. Cho dù Vietnam Idol không phải cuộc thi ban nhạc, song đây cũng là một khả năng. Biết đâu trong tương lai, hai thí sinh này sẽ được ghép thành một cặp song ca để đấu với các thí sinh đơn ca khác?!

Mặc dù không có nhiều thí sinh nổi trội nhưng tập 3 lại có những câu chuyện khơi gợi cảm xúc. Ngoài cặp đôi trao nhau nụ hôn mừng vé bạc tại trận, còn có một thí sinh mặc phong cách unisex toàn màu đen bao gồm chiếc mũ phớt có rèm tua rua bao quanh. Chiếc mũ sau đó được nhạc sĩ Huy Tuấn mượn đội để… đi ngủ.

Mặc dù chưa làm chủ được giọng hát nhưng Nguyễn Xuân Sơn được giám khảo thừa nhận về độ tự tin. Sau khi bị loại, anh còn xin BGK làm một vòng catwalk quanh trường quay rồi mới ra về.

Vietnam Idol chơi chiêu nắn gân thí sinh ảnh 3

Quỳnh Trân nhút nhát nhưng cũng đã đặt được một chân vào vòng Nhà hát.

Thí sinh Quỳnh Trân mắc chứng sợ sân khấu nhưng vẫn lấy hết can đảm đăng ký dự thi do sự thúc đẩy của gia đình, bạn bè. Để giúp thí sinh bình tĩnh, các giám khảo tự nhận là bố, mẹ và hàng xóm của Trân. Trình diễn xong, cô thừa nhận mình có bước vượt lên chính mình.

Giọng hát run run của Trân xem ra lại khá hợp với một bản R&B của Jessie J. Trân trở thành thí sinh duy nhất trong chương trình không được đổi vé từ bạc sang vàng. Tuy nhiên câu chuyện dễ thương của cô dễ làm khán giả nhớ.

Những câu chuyện như vậy cũng làm nên sức hấp dẫn của cuộc thi, nơi các thí sinh không chỉ đến thi hát mà còn thể hiện bản thân, tìm sự đồng cảm, chia sẻ và tiến bộ hơn trước.

Tin liên quan