NSƯT Ðăng Dương khóc vì vợ

0:00 / 0:00
0:00
TP - NSƯT Ðăng Dương thông báo kỷ niệm 30 năm ca hát bằng 30 ca khúc trong đêm nhạc Tổ quốc gọi tên mình. Tên chương trình xuất phát từ kỷ niệm thiêng liêng khi ca sĩ được đến Trường Sa.
NSƯT Ðăng Dương khóc vì vợ ảnh 1
NSƯT Ðăng Dương không giấu nổi xúc động khi nhắc tới người vợ - người luôn chọn đứng sau thành công của chồng

Chương trình diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị vào 20h ngày 26/8 với các khách mời Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm và nhóm Oplus. Đăng Dương từng giành giải Chương trình của năm tại Cống Hiến 2017 cho hòa nhạc Mặt trời của tôi. Đăng Dương cho biết, tên gọi của liveshow Tổ quốc gọi tên mình xuất phát từ kỷ niệm dự lễ khánh thành lá cờ gốm ở đảo Trường Sa Lớn.

Dù nhiều năm qua đi, nhưng cảm xúc ấy luôn vẹn nguyên và tươi mới, khiến anh luôn xúc động khi hát Tổ quốc gọi tên mình. Với anh đây cái tên cũng là một lời tri ân gửi đến các thế hệ cha anh, những chiến sĩ đã và đang dành cuộc đời mình để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. “Tôi cũng mong những gì tôi đang làm sẽ như lời hiệu triệu gửi thế hệ trẻ, hãy luôn lắng nghe lời Tổ quốc gọi để sống và làm việc, cống hiến hết mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”, Đăng Dương nói.

Anh cũng muốn thông qua sự kết hợp với các khách mời ở nhiều dòng nhạc khác nhau tạo nên những màu sắc phong phú, làm nên một liveshow nhạc đỏ tươi mới, có tính tiếp nối thế hệ: “Tôi từng nhiều lần hợp tác với Đào Tố Loan - giọng ca hàng đầu về thính phòng ngoài Bắc. Võ Hạ Trâm là một ca sĩ đa năng ở miền Nam, chuyên môn tốt, hát đa dạng nhiều dòng nhạc và rất biến hoá. Tôi và Trâm từng kết hợp với nhau khá ăn ý. Trâm hát nhạc đỏ rất nhiều, cả hai rất thăng hoa khi hoà giọng ở những nốt cao. Phần kết hợp của tôi cùng các bạn trẻ Oplus là ca khúc sôi động, trẻ trung. Tôi dành thời gian nghe các bạn ấy để có thể kết hợp tốt nhất”.

Trong cuộc giới thiệu đêm nhạc ngày 17/7, khi nhắc đến người vợ Kim Xuyến, Đăng Dương không kìm được xúc động. Cô vốn là ca sĩ trong quân đội nhưng lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý lo cho chồng. Đăng Dương khẳng định, nếu không có sự hậu thuẫn của vợ sẽ không có cả Mặt trời của tôi lẫn liveshow sắp tới. Hình ảnh in đậm trong anh là người vợ kiệt sức ngã khuỵu sau khi cánh màn nhung của đêm Mặt trời của tôi thứ hai khép lại. “Vợ tôi là người trong nghề nên hiểu từng ngóc ngách công việc, hiểu một nghệ sĩ lên sân khấu phải cần có những gì, nên tôi không phải lo lắng gì về chuyện hậu trường mà toàn tâm toàn ý cho âm nhạc”, anh nói.

Ca sĩ Ðăng Dương học đàn bầu tại Nhạc viện Hà Nội từ năm 13 tuổi với NSND Thanh Tâm. Sau khi vỡ giọng, anh được chuyển sang học thanh nhạc với NSND Quang Thọ. Ông kể: “Ngày đó, tôi thấy có cậu bé cứ thập thò ngoài lớp tôi, tôi hỏi cô Thanh Tâm, cô bảo cậu bé đó rất ham học nên nhận Ðăng Dương, dạy Ðăng Dương trong 4 năm. Sau khi Ðăng Dương tốt nghiệp trung cấp, tôi cho đi thi trong TP.HCM và đoạt giải Nhất cuộc thi Thính phòng toàn quốc bảng sinh viên năm 1996. Sau đó, khi NSND Trung Kiên thôi làm quản lý trở về trường dạy, ông muốn dạy một sinh viên xuất sắc nhất, tôi đã nhường Ðăng Dương cho thầy Trung Kiên”.

Đăng Dương mong muốn có một tiết mục kết hợp với vợ trên sân khấu, nhưng hơn một lần đề nghị đều bị từ chối. Kim Xuyến chia sẻ, suốt 22 năm gắn bó cùng ông xã, chị chưa từng dám song ca vì... run. “Tôi rất thương những nghệ sĩ nhạc đỏ vì đi diễn thấy các sao nhạc nhẹ được săn đón còn Đăng Dương chỉ lủi thủi bên vợ. Đăng Dương là người hiếm hoi chung thuỷ dòng nhạc thính phòng. Ở cạnh anh, tôi càng thấm những bài hát đi cùng năm tháng nên càng thêm yêu đất nước. Đứng sau để chứng kiến anh cống hiến, thăng hoa đã rất mãn nguyện rồi”, chị bày tỏ.

Giám đốc âm nhạc Dương Cầm khẳng định, với đêm nhạc này, khán giả tạm quên đi hình ảnh Đăng Dương chỉn chu gắn với Trọng Tấn, Việt Hoàn mà sẽ có sự phá cách trẻ trung hơn với những bạn diễn mới. Để xử lý một lượng bài vở lớn mà khách mời muốn hát, anh cho hay sẽ sử dụng “tuyệt chiêu” mashup (hòa trộn các bài hát khác nhau vào một bản phối). “Nhạc trẻ mashup nhiều nhưng nhạc đỏ hầu như chưa. Tôi hy vọng điều đó mang tới trải nghiệm mới cảm xúc mới cho khán giả,” nhạc sĩ nói.

NSƯT Ðăng Dương khóc vì vợ ảnh 2
Ðăng Dương kỷ niệm 30 năm ca hát với đêm nhạc Tổ quốc gọi tên mình. Ảnh: NVCC

Nhóm Oplus cho hay, ban đầu khi nhận danh sách bài hát qua tin nhắn rất hoang mang vì toàn bài chưa hát bao giờ, ở thể loại không quen thuộc lại hát cùng một đàn anh lớn. Trưởng nhóm Quang Minh kể: “Sau khi được Dương Cầm giải thích, chúng tôi rất tự tin vì vẫn được là Oplus hằng ngày”. Đăng Dương nói rằng, anh cùng Oplus sẽ là "năm anh em trên một chiếc xe tăng" với những phần trình diễn đặc biệt, thú vị. Oplus là một trong những điểm đột phá lần này. Nam ca sĩ ngày ngày tập luyện và đang rất chờ đợi ngày ghép nhạc.

“Là nhóm nhạc ở thế hệ chuyển giao, Oplus gặp khá nhiều mâu thuẫn, khó khăn khi hoạt động, luôn trăn trở giữa sáng tạo và bảo tồn. Anh Đăng Dương đang làm rất tốt trong việc bảo tồn, Oplus đang theo đuổi sáng tạo, nhưng trong trường hợp có cơ hội bảo tồn, Oplus rất nỗ lực để có thể làm một cách sáng tạo, linh hoạt”, đại diện Oplus nói. Nhóm chia sẻ kỷ niệm hồi mới đi hát, trong một buổi biểu diễn ở Nhà hát Lớn, duy chỉ có Đăng Dương và vợ ngồi hàng đầu là đứng dậy vỗ tay sau tiết mục của nhóm, khẳng định "anh Đăng Dương chính là người truyền lửa cho nhóm".

Đăng Dương nằm trong số vài nghệ sĩ hiếm hoi vừa đóng được opera lại vừa có tên tuổi trên thị trường âm nhạc. Anh cũng luôn thể hiện sự dấn thân qua việc đầu tư vào những sản phẩm, chương trình công phu mà Tổ quốc gọi tên mình là một ví dụ. Khi được hỏi lý do làm chương trình vào thời điểm kinh tế khó khăn, Đăng Dương cho hay: “Chương trình này tôi và bà xã đã ấp ủ từ trước đại dịch, nên khi có dịp là phải thực hiện ngay. Vì dòng nhạc tôi theo đuổi đòi hỏi tính chuyên môn cao. Sau này chưa chắc tôi đã đảm đương được 30 bài hát trên sân khấu một lúc”. Anh cũng bày tỏ mong muốn sẽ được khán giả hát theo trong từng bài hát quen thuộc của dòng nhạc đỏ, gắn với tên tuổi anh.

MỚI - NÓNG