TPO - Từ ngày 9/6, mọi thủ tục “ứng máu” cho bệnh nhân phẫu thuật tại Viện Tim TPHCM sẽ chấm dứt. Máu cho phẫu thuật tim của bệnh nhân sẽ được cung ứng từ Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM.
TPO - Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine, Sở Y tế Hà Nội nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có xác nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam, nhập cảnh tại Hà Nội.
TPO - Khi mọi người, mọi nhà đang hân hoan chào đón năm mới và vui Tết cổ truyền của dân tộc bên gia đình, các bác sĩ vẫn lặng lẽ giành giật sự sống với tử thần, cứu người bệnh. Ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để đón chào năm mới.
TPO - Tự xưng là nhân viên cơ sở mai táng, một số đối tượng đã đề nghị thân nhân người mất vì COVID-19 đưa tiền để họ "phối hợp" với lực lượng quân sự làm thủ tục hỏa táng sớm. Bộ tư lệnh TPHCM khẳng định, cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang không bao giờ và tuyệt đối không nhận tiền của thân nhân người tử vong vì COVID-19.
TPO - Sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân nội trú và thân nhân nuôi bệnh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM phát hiện 25 trường hợp nghi mắc COVID-19.
TPO - Rất nhiều người dân khi liên hệ với Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM qua số điện thoại 115 để thuê xe cứu thương chở người thân về tỉnh, nhưng khi xe đến thì lại là của một đơn vị khác.
TPO - Đề đạt ý kiến lên lãnh đạo tỉnh TT-Huế, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, nhiều người nhà nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 mong muốn lực lượng chức năng, chủ đầu tư thủy điện sớm có các phương án tìm kiếm, cứu nạn hữu hiệu, kịp thời để đưa con em, thân nhân gặp nạn của họ về với gia đình.
TPO - Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã bày tỏ trăn trở với người nhà các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, khi trực tiếp đưa họ lên hiện trường và cũng để tạo điều kiện cho bà con tận mắt theo dõi công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Ngày 22/7, hơn 200 nhân viên y tế bệnh viện (BV) quận Thủ Đức đã tham gia hiến máu nhân đạo cứu người. Nghĩa cử cao đẹp của những người mặc blouse trắng đã thuyết phục gần 100 thân nhân đang nuôi bệnh tại cơ sở y tế này cùng tham gia. Chương trình do Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM và BV quận Thủ Đức cùng phối hợp tổ chức.
TPO - Nhận định về chủ trương của bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức thu tiền thân nhân nuôi bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng tinh thần của bệnh viện khi muốn nâng cao chất lượng cho bệnh nhân là đúng, nhưng cách làm chưa đúng.
TPO - Hơn 3 giờ đồng hồ sau khi hãng hàng không Ethiopia Airlines đăng đoạn tweet nói rằng không còn ai sống sót sau vụ tai nạn của chuyến bay mang số hiệu ET302 hôm 10/3, giới chức mới bắt đầu báo tin cho các gia đình đang chờ ở Kenya.
TPO - Ngày 19-8, một nhóm gồm 89 người cao tuổi Hàn Quốc đã có cuộc đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
TPO - Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc sẽ chọn ra 100 người trong số hàng chục ngàn công dân nước này nộp đơn đăng kí gặp lại thân nhân Triều Tiên sau hàng chục năm bị chia cắt.
TPO - Các gia đình Hàn Quốc - Triều Tiên bị chia cắt bởi chiến tranh sẽ được tham dự sự kiện đoàn tụ do Hội Chữ Thập Đỏ hai miền tổ chức vào tháng 8 tới.
TP - Ngày 6/10, Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với các Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình và UBND huyện Hoằng Hóa tiến hành thông báo kết quả giám định gene, xác định hài cốt liệt sĩ Hang Tám Cô.
TPO - Do đi làm thuê ở một địa phương có địa hình phức tạp nên 6 người trú ở tỉnh Hà Giang (Việt Nam) bị đất đá vùi, tử vong tại Quảng Tây, Trung Quốc trong một đêm mưa bão. Họ vừa được người thân đón rước về quê an táng.
TPO - Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa có ý kiến với tỉnh Quảng Bình và Thanh Hóa về xử lý thông tin liên quan tới hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại hang đá ở Km 16, đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (còn gọi “Hang Tám Cô”).
TPO - Tại chiến trường năm xưa nơi cất lên huyền thoại tàu không số C235, Hòn Hèo - Ninh Vân, các cựu chiến binh và thân liệt sỹ tàu đã lại tề tựu với không ít nụ cười hoà chung dòng nước mắt.
TPO - Đêm 29/2/1968, tàu không số mang mật danh 235 chở vũ khí đến khu vực ven bờ biển tỉnh Khánh Hoà thì bị địch phát hiện. Chúng huy động khoảng một chục tàu chiến vây đánh. Lực lượng vô cùng chênh lệch, nhưng 20 cán bộ chiến sĩ của tàu 235 đã chiến đấu anh dũng, vừa kiên cường đánh trả, vừa di chuyển hút tàu địch ra xa khu vực thả vũ khí.
TPO - Ngày 19/7, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc Phòng tổ chức buổi gặp mặt biểu dương đại biểu người có công và thân nhân liệt sỹ tiêu biểu đang công tác trong quân đội.
TPO - Theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.
TPO - "Thâm tâm tôi vẫn hy vọng một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với em trai mình, nhưng thực tế khó thành hiện thực. Hôm nay nữa đã là 3 ngày rồi, mong sao em tôi sớm lên bờ chứ nằm dưới giữa biển khơi lạnh lẽo lắm", anh Nguyễn Viết Dưỡng, anh trai thuyền viên Nguyễn Viết Duy đau đớn nói.
TPO - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cho biết, lúc 13h30 ngày 30/3, tàu SAR 413 vớt 1 thi thể thuyền viên của tàu Hải Thành 26 được phát hiện gần vị trí tàu chìm.
TPO - Lực lượng thợ lặn chuyên nghiệp đã được triển khai tại vị trí tàu Hải Thành 26 chìm cùng 9 thuyền viên còn đang mất tích. Tuy nhiên, do thời tiết đang diễn biến xấu nên thợ lặn chưa thể xuống tiếp cận, tìm kiếm bên trong con tàu.
TPO - Những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, mọi người đều dành thời gian thăm viếng phần mộ của gia đình. Nghĩa trang - nơi vốn hiu quạnh, vào thời điểm này, nhộn nhịp và ấm áp hẳn lên. Những phần mộ vô danh, không thân nhân cũng được “ăn Tết” vì đã có bàn tay của những con người thầm lặng...
TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, hàng ngàn lượt người tới phi trường Nội Bài (Hà Nội) chờ đón thân nhân từ nước ngoài về khiến các sảnh của sân bay đều trong tình trạng quá tải.