Chủ tịch TT-Huế: Tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 như cứu thân nhân của mình

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ hai từ trái sang) cùng người dân đến hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ hai từ trái sang) cùng người dân đến hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.
TPO - Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã bày tỏ trăn trở với người nhà các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, khi trực tiếp đưa họ lên hiện trường và cũng để tạo điều kiện cho bà con tận mắt theo dõi công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Sau hơn nửa tháng xảy ra vụ sạt lở đất thảm khốc ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) làm 17 người chết và mất tích, lần đầu tiên, vào sáng 30/10, nhiều người nhà của các nạn nhân đã được đặt chân đến hiện trường, kết hợp theo dõi, giám sát công tác cứu hộ, tìm kiếm.

Sáng 30/10, đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tiếp tục vào hiện trường sạt lở thuộc thuỷ điện Rào Trăng 3. Đi cùng đoàn lần này có 10/17 đại diện gia đình các nạn nhân mất tích, tử vong trong vụ sạt lở đất.

Chủ tịch TT-Huế: Tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 như cứu thân nhân của mình ảnh 1

Xử lý hiện trường sạt lở phục vụ công tác tìm kiếm vào sáng 30/10.

Tại đây, người nhà của các nạn nhân mất tích, tử vong tận thấy hiện trường sạt lở thảm khốc, với phạm vi rất rộng lớn, cũng như chia sẻ cùng những khó khăn, nguy hiểm mà lực lượng cứu hộ, cứu nạn ngày đêm phải đối mặt.

Ông Ngô Viết Cường, chú ruột nạn nhân mất tích Ngô Viết Huy (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), bày tỏ: “Tôi cảm ơn lãnh đạo tỉnh. Nếu không trực tiếp vào hiện trường, tôi không nghĩ nơi tìm kiếm người mất tích lại hiểm trở; công tác cứu hộ, cứu nạn lại vất vả, nguy hiểm đến thế”.

Một thân nhân đi trong đoàn bày tỏ: “Ở đây lạnh lẽo lắm. Nguyện vọng chung của chúng tôi là sớm tìm được thi thể người thân để đưa về quê an táng. Chúng tôi đang mong ngóng từng giờ”.

Chủ tịch TT-Huế: Tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 như cứu thân nhân của mình ảnh 2

 Ông Ngô Viết Cường không kìm được cảm xúc khi vào thăm hiện trường sạt lở. Đây cũng là nơi cháu ruột ông bị mất tích. Ảnh: QĐND

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ một lần nữa gửi lời chia sẻ đến những gia đình có nạn nhân mất tích, đây là mất mát to lớn mà nhiều gia đình phải gánh chịu.

Theo ông Thọ, sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan, ban ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất cho các gia đình để góp phần giúp họ sớm vượt qua khó khăn, mất mát. Chính quyền, lực lượng chức năng hiện huy động tối đa các nguồn lực, phương tiện, tập trung tất cả những giải pháp để tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn mất tích.

Chủ tịch TT-Huế: Tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 như cứu thân nhân của mình ảnh 3

 Ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 ngày 30/10.

“Quan điểm của chúng tôi là tìm kiếm người dân còn mất tích như cứu người thân của mình. Đến khi nào còn một người mất tích thì chúng tôi vẫn còn tìm kiếm với nỗ lực và quyết tâm cao nhất”, ông Phan Ngọc Thọ trăn trở. Chủ tịch Thọ chia sẻ, nếu bà con có nguyện vọng, yêu cầu gì cần giải quyết, tỉnh sẵn sàng lắng nghe và giải quyết kịp thời, thấu đáo trong khả năng có thể.

Đến chiều 30/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn với quân số khoảng 100 người cùng nhiều phương tiện, chó nghiệp vụ vẫn miệt mài công tác tìm kiếm tại hiện trường sạt lở thuộc thủy điện Rào Trăng 3.

Chủ tịch TT-Huế: Tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 như cứu thân nhân của mình ảnh 4

Công tác tìm kiếm đã được khôi phục sau bão số 9 và diễn ra hết sức khẩn trương.

Qua nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng hiện mới đưa được 5 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường, 12 trường hợp mất tích còn lại vẫn chưa được phát hiện tính đến chiều 30/10. Tại hiện trường sạt lở, vẫn còn đến 2 triệu m3 đất đá hỗn hợp cần đào bóc, giải phóng.

MỚI - NÓNG