Có 24 kết quả :

Bà Nguyễn Thị Lan và con gái Lê Thu Hằng. Ảnh: Kiến Nghĩa.

Con đường Thủ đô mang tên Bí thư đầu tiên của Đoàn

TP - Thành phố Hà Nội vừa thông qua việc đặt tên đường phố mới năm 2017, trong đó có phố Nguyễn Lam. Ông Nguyễn Lam, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), người đã chỉ đạo thành lập và là chủ nhiệm chính trị của báo Tiền Phong…
Tầm nhìn

Tầm nhìn

TP - - Chú Ba à, tui thấy thời nay có cái chi hay là mình học… - Chính xác! Chuẩn hông cần chỉnh dzậy rồi, cần chi phải bàn nữa! - Chuyện tui muốn bàn với chú đây nó mang tầm chiến lược. Biết đâu sau này còn lưu danh cho con cháu, dòng họ. - Dzữ dzậy hả anh Hai! - Chớ sao! Ngoài chuyện lưu danh, nếu biết ma két tinh thì mình còn kinh doanh được nữa! - Hay! Thế chần chừ chi, kế hoạch anh sao, làm tới luôn anh Hai! - Kế hoạch tui dzầy! Chú có nghe dzụ ngoài thủ đô bỗng dưng xuất hiện một con đường mang tên “ Ướp Lạnh” hông?
Phút mở băng đề biển tên phố Nguyễn Đình Thi. Ảnh: NMH.

Đặt tên đường Nguyễn Đình Thi - Trịnh Công Sơn: Sự kiện mùa thu

TP - “Lễ gắn biển phố mang tên nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn” sáng 26/8 ở Hà Nội, nhà thơ Hữu Thỉnh đọc câu thơ Nguyễn Đình Thi “Mỗi dân tộc cần đến mỗi dân tộc/Mỗi con người cần đến mỗi con người” để liên tưởng sự kiện, và nói việc đặt tên hai con đường đã hình tượng hóa, vĩnh cửu hóa tên tuổi, sự nghiệp của hai văn nghệ sĩ nổi tiếng.
Bà Trịnh Vĩnh Trinh (phải) viếng mộ và thắp hương báo cáo anh trai việc Hà Nội đặt tên đường Trịnh Công Sơn (26/8), ra mắt học bổng Trịnh Công Sơn (28/8) và khoá Trịnh Công Sơn Học tại ĐH UCLA - Mỹ đã sang năm thứ hai. Ảnh: TL gia đình.

Trịnh Công Sơn - tên không chỉ đặt cho đường

TP - Hà Nội là thành phố thứ ba đặt tên đường Trịnh Công Sơn nhưng lại là nơi đầu tiên tổ chức lễ đặt tên. Buổi lễ diễn ra 8h30 sáng 26/8 tại vườn hoa Lý Tự Trọng sẽ không thể thiếu những giai điệu nhạc Trịnh do những người bạn thực hiện. Ðường Trịnh Công Sơn dài 900m, nối từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến dốc ngã ba đê Âu Cơ (quận Tây Hồ).
'Mệt phờ' với số nhà ở Hà Nội

'Mệt phờ' với số nhà ở Hà Nội

Câu chuyện loạn số nhà ở Hà Nội từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người khi lạc chân vào “ma trận” các dãy số nhà chẵn - lẻ. Ngay cả những người dân sinh sống tại thủ đô đôi khi cũng phải mướt mồ hôi.
Cấp đổi số nhà, lạc vào ma trận

Cấp đổi số nhà, lạc vào ma trận

TP - TPHCM bắt đầu triển khai cấp đổi số nhà cho trên 100 nghìn căn nhà trên địa bàn 24 quận huyện. Được cấp mới, xóa bỏ “ma trận” số nhà, tên đường vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay, gây phiền hà cho người dân song nhiều người vẫn lo ngay ngáy...
Một con đường mang tên Giáp Văn Cương, tại sao không?

Một con đường mang tên Giáp Văn Cương, tại sao không?

TP - Đêm ấy, tàu lừ lừ rẽ sóng qua đảo Cô Lin. Cách không xa Cô Lin là Gạc Ma. Gạc Ma hằng bao thế kỷ vẫn chình ình trên hải đồ Trường Sa của Việt Nam và hiển hiện trước mắt tôi đây nhưng đã bị ngoại bang dùng sức mạnh chiếm cứ từ ngày 14-3-1988. Trong tiếng sóng vẫn vang lên câu chuyện về Đô đốc Hải quân Giáp Văn Cương.