Theo Guardian, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 2/6 tại công viên giải trí Alton Towers (Staffordshire, Anh). Chiếc tàu lượn chở 16 người bất ngờ tông vào một chiếc tàu lượn khác (không có người).
Vụ việc khiến các hành khách lơ lửng trên không ở độ cao khoảng 6m trong suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi được giải cứu. 4 hành khách trọng thương, 12 người còn lại bị thương nhẹ.
“Nhiều người bất tỉnh, máu ở khắp nơi. Thật kinh khủng”, Danny Simm, một nhân chứng viết trên Twitter.
Ngày 3/6, khu giải trí Alton Towers đã đóng cửa đề điều tra vụ việc. Giám đốc của Alton Towers đã gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và cho biết, đây là sự cố tồi tệ nhất từ trước tới giờ của công viên.
Các hành khách mắc kẹt trên độ cao khoảng 6m
Đội cứu hộ nỗ lực giải cứu các hành khách
Sau 4 giờ đồng hồ, các hành khách được giải cứu
Những chiếc tàu lượn tại công viên nhìn từ trên không