Tất bật chơi Tết

Đón Tết bên tán đa rộng 1.000m2 ở Sri Lanka. Ảnh: T.Tâm
Đón Tết bên tán đa rộng 1.000m2 ở Sri Lanka. Ảnh: T.Tâm
TP - Hiếm có thời gian nào trong năm người Việt tất bật như Tết. Cố dứt ra vài ngày để đi đổi gió, lại dễ sa vào vòng tất bật... đi chơi. Có lẽ rồi cũng đến lúc chữ “chơi Tết” được dân ta dùng song song với ăn Tết.

> Ăn chơi ở bảo tàng

Đón Tết bên tán đa rộng 1.000m2 ở Sri Lanka. Ảnh: T.Tâm
Đón Tết bên tán đa rộng 1.000m2 ở Sri Lanka. Ảnh: T.Tâm.
 

Tết- dịp để xuất ngoại

Mùng 7 Tết, gọi điện hỏi thăm cô bạn thân vừa kết thúc kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày ở Singapore. Nàng than: “Nghỉ ngơi gì chứ? Họ xếp chương trình tham quan kín đặc nên đi chơi như đi khoán. Bố mẹ chồng thì già, con thì nhỏ. Hai vợ chồng phục vụ mệt bở hơi tai”.

Cô con dâu muốn đưa bố mẹ chồng xuất ngoại một chuyến cho biết phong vị Tết xứ người, nên đặt tour trước cả tháng. Vậy mà vẫn không có được phòng nghỉ ưng ý, phải nói khó với công ty lữ hành mới đổi được phòng. Khách đi lẻ gặp tình huống đó thì chắc chịu, vì khách sạn ở Sing cháy phòng.

“Mà người Việt mình góp phần đáng kể gây cháy. Chỉ riêng trên chuyến bay cất cánh từ Tân Sơn Nhất vào trưa mùng 2, có đến mười mấy đoàn du lịch Sing”, bạn cho biết. Sau mấy ngày chạy đua thăm sòng bài, đường tàu điện ngầm, ngắm thành phố phong thủy, ngồi du thuyền ăn kem dẻo Ấn Độ 5 USD/ chiếc và ngắm vịnh Marina ở Sing, bạn kết luận: “Ngày Tết, nếu muốn cả gia đình cùng được nghỉ ngơi, tốt nhất hãy chọn một địa điểm nghỉ dưỡng thú vị trong nước”.

Tuy nhiên, dân phượt chuyên nghiệp lại có suy nghĩ khác. “Đi chơi nước ngoài vào dịp Tết có rất nhiều điều thú vị, với điều kiện bạn phải tự thiết kế tour”, nhà báo Thu Tâm- người có thâm niên trốn Tết nhà- cho hay. “Nói chung nhiều lúc quên bẵng đang Tết ở Việt Nam vì đang mải khám phá một đất nước khác biệt cả về văn hóa lẫn thời tiết”, Để có được chuyến đi mỹ mãn, dân phượt phải đặt vé và lên lịch trình tới từng ngày, thậm chí từng giờ trước đó nửa năm.

Hãn hữu lắm, họ mới chịu mua tour nhỏ lẻ ở địa phương nơi đến. Tết chính là dịp để dân phượt tận dụng ngày nghỉ để xuất ngoại, họ chỉ phải xin cơ quan thêm vài ngày phép nữa là đủ cho lịch trình 10-14 ngày.

Khởi sắc du xuân trong nước

Khác với nỗi sợ hãi về những kỳ nghỉ nghẹt thở và đầy ức chế ở các địa điểm du lịch trong nước vào kỳ lễ Tết, một phụ nữ có nick Tôi đi tìm tôi chia sẻ trên trang FB cá nhân những hình ảnh của kỳ nghỉ Tết ngọt ngào cùng bạn trai tại Sa Pa. Chị cho biết không hề bị chặt chém hay bắt bí dù Sa Pa đông nườm nượp khách du lịch, có lẽ vì đặt tour từ sớm.

Tết năm nay, các điểm du lịch nổi tiếng phía Bắc như Sa Pa, Mẫu Sơn đều quá tải. Rất nhiều du khách phải nghỉ nhà dân hoặc thất vọng quay về giữa thời tiết lạnh đến gần 0 độ C vì không tìm được chỗ nghỉ. Các địa danh du lịch phía Nam như Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang... đồng loạt thông báo lượng khách du lịch tết đông kỷ lục. Thông tin từ Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa: Nha Trang đón 12 nghìn khách du lịch Nga dịp Tết Nhâm Thìn.

Du lịch Tây Nguyên cũng không kém cạnh khi chỉ riêng Buôn Đôn, Đăk Lăk đã đón tới hơn 20 nghìn lượt khách (con số của Trung tâm Du lịch Buôn Đôn). Theo một hướng dẫn viên, các địa phương ngày càng biết cách khai thác đặc trưng văn hóa để hấp dẫn du khách. Tình trạng nâng giá cũng giảm đáng kể. Không biết đã phải là một tín hiệu vui cho du lịch trong nước hay chỉ đơn giản là vì kỳ nghỉ kéo dài cả tuần lễ, du khách có nhiều lựa chọn hơn nên tránh được bắt bí?

Một đồng nghiệp và gia đình vừa có kỳ nghỉ tết mĩ mãn tại Hội An cho hay: Khách sạn đẹp bên bờ sông Hoài, có niêm yết giá rõ ràng, tăng không đáng kể so với ngày thường. Khách đến nghỉ còn được chủ khách sạn lì xì. Hội An nắng ấm từ ngày mùng 2 Tết nên ai nấy hoan hỉ. Các trò chơi dân gian và hát bài chòi tổ chức ngay trên phố, mang đến bầu không khí lễ hội cởi mở.

Vé tham quan phố cổ và làng gốm Thanh Hà được miễn cho khách du lịch trong 4 ngày Tết. Giá vé không cao nhưng đủ làm du khách hân hoan như được tặng quà đầu năm. Người Hội An khéo từ chi tiết nhỏ nên làm du lịch thành công. Cũng như thế, nếu du khách chịu khó dành chút ít thời gian chuẩn bị sớm cho bản thân và gia đình để những kỳ chơi Tết không còn tất bật.

Tết du lịch chùa

Một người bạn độc thân khác của tôi tìm vui cho kỳ nghỉ Tết dài bằng chuyến hành hương lên chùa Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Bạn lên tàu từ trưa mùng 1 Tết để từ quê ngược ra Hà Nội, cho kịp hành trình đến Tây Thiên từ sáng sớm mùng 2 đã hẹn cùng các đạo hữu. Mẹ nghe nói con gái đi chùa, chắc mẩm đi cầu duyên nên hài lòng ra mặt.

Thực ra, bạn chỉ lên chùa để chúc Tết các sư thầy và cùng hơn 100 đạo hữu tụng kinh theo sư thầy, cầu cho chúng sinh một năm mới an lành. “Một ngày ăn chay, niệm Phật ở chùa đúng là tĩnh tâm, thư thái. Bữa cơm chay nhà chùa đơn sơ với muối vừng, đậu phụ, rau xào nhưng ngon lạ. No bụng mà vẫn còn thòm thèm,” bạn kể.

Có một chi tiết là mọi người ăn xong tự mang bát của mình ra suối rửa. Việc này là quá bình thường so với công sức của các thầy cõng gạo gùi rau lên đỉnh Tây Thiên rồi nấu nướng cho Phật tử ăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG