Tim - một hành khách trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến London - cho biết phi công đã thông báo với hành khách rằng họ chưa biết máy bay sẽ hạ cánh ở đâu. "Chúng tôi chưa biết sẽ đi đâu cả" - Tim nhớ lại lời phi công.
Khi đó, có khoảng 120 máy bay đang trên đường đến sân bay Heathrow nhưng buộc phải chuyển hướng do sân bay này đóng cửa. Tim cho biết phi công đã thông báo rằng “sân bay Stansted đã đầy, Gatwick cũng vậy, chúng tôi đang tìm một nơi có thể hạ cánh”.
![]() |
Tình cảnh sân bay Heathrow ngày 21/3. Ảnh: Reuters. |
Sau 12 giờ bay từ Bangkok, máy bay của Tim đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Brussels (Bỉ). Hành khách này thừa nhận: "Dù sao thì đến Bỉ vẫn còn tốt hơn là quay ngược về châu Á".
Tuy nhiên, sự bất tiện chưa dừng lại ở đó. Sau khi hạ cánh xuống Brussels, hành khách phải chờ thêm nhiều giờ mà không có đồ ăn hay nước uống. “Điều khó chịu nhất là họ không mang bất kỳ đồ ăn hay nước uống nào cho hành khách. Tôi đã phải tự xuống lấy nước”, Tim nói.
Sau nhiều giờ chờ đợi, toàn bộ hành khách được đưa ra khỏi máy bay và phải đợi một chuyến bay khác để quay lại Anh.
![]() |
Lính cứu hỏa tại trạm biến áp điện North Hyde đã bốc cháy. |
Trước tình trạng hỗn loạn kéo dài, sân bay Heathrow khuyến cáo hành khách không nên di chuyển đến sân bay mà cần liên hệ với hãng hàng không để cập nhật thông tin.
Một phát ngôn viên của Heathrow cho biết, sân bay đóng cửa để đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên, cảnh báo tình trạng gián đoạn có thể kéo dài trong những ngày tới.
Lực lượng cứu hỏa London đã điều động ít nhất 70 lính cứu hỏa và 10 xe chữa cháy đến khu vực Hayes ở phía tây London để khống chế vụ cháy. Đám cháy khiến 150 người phải sơ tán và hàng trăm hộ dân lân cận rơi vào cảnh mất điện.
![]() |
Vụ cháy tại trạm biến áp điện North Hyde. |
Với tình hình hiện tại, hành khách bay qua sân bay Heathrow trong những ngày tới được khuyến cáo chủ động thay đổi lịch trình và liên hệ với hãng bay để có phương án xử lý phù hợp.