Có 13 kết quả :

“Đắk Nông còn nhớ không…?”

“Đắk Nông còn nhớ không…?”

TP - “Đắk Nông còn nhớ không những tháng năm dài/Suối sâu và núi đồi, vội vã bước chân ai?”. Những câu ca trong bài hát nổi tiếng “Hoàng hôn màu lá” của nhạc sĩ Thanh Tùng đã gợi cho tôi những kỷ niệm khó quên về nghề báo trên mảnh đất cao nguyên Đắk Nông.
Cty Tân Phát cho xe mở đường chở gỗ của Cty Trường Thành. Ảnh: Nhuận-Hường

Tranh chấp rừng trồng, doanh nghiệp tố Tướng công an

TP - Nhận được đơn thư kêu cứu của chủ sở hữu 300 ha rừng trồng về việc có kẻ lừa bán rừng của doanh nghiệp cho nhiều người, lãnh đạo huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã không ngăn các nhóm khai thác trái phép, lại còn buộc chủ rừng ngưng hoạt động.
Khổ vì không bán được rừng trồng

Khổ vì không bán được rừng trồng

TP - Năm 2004, Công ty TNHH Bảo Lâm đóng ở TPHCM (có văn phòng đại diện ở TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) hợp đồng với người dân ở thôn Phú Xuân (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, Đăk Nông) để trồng rừng liên kết.