Rạp chiếu phim “nơi tận cùng thế giới” giữa sa mạc

Rạp chiếu phim “nơi tận cùng thế giới” giữa sa mạc
TPO - Một người Pháp “điên rồ” đã tạo ra rạp chiếu phim kì quái ở bán đảo Sinai, sa mạc Ấn Độ và đặt cho nó cái tên “Nơi tận cùng thế giới” (End of the world).

Rạp chiếu phim ngoài trời với 150 ghế ngồi bằng gỗ là ý tưởng của người đàn ông này khi ông bị lạc trên sa mạc Sinai. Ông đã trở về Paris, Pháp và chuẩn bị tiền để mua lại đồ từ một rạp hát cũ ở Ấn Độ.

Rạp chiếu phim “nơi tận cùng thế giới” giữa sa mạc ảnh 1

Những chiếc ghế gỗ ngoài trời đợi chờ khách.

Rạp được trang bị một máy phát điện và một màn hình chiếu phim giống như cánh buồm khổng lồ. Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi chiếu phim.

Mọi người nhìn thấy chắc hẳn sẽ nghĩ đây là rạp phim của các cư dân cổ đại.

Rạp chiếu phim “nơi tận cùng thế giới” giữa sa mạc ảnh 2

Hình ảnh chụp từ vệ tinh vị trí hiểm trở của rạp phim.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Kaupo Kikkas, người Estoni cho biết,  đứa con tinh thần của người đàn ông này đã bị chính quyền Ai Cập bỏ rơi. Chưa từng có một bộ phim nào được chiếu ở “Nơi tận cùng của thế giới”. Máy phát điện cũng đã bị phá hủy, hiện nơi đây chỉ còn lại 150 chỗ ngồi đợi chờ một dự án bỏ ngỏ.

Theo Oddity
MỚI - NÓNG