![]() |
Vào 7h00 ngày 29/3, Lễ Thượng cờ của Tiền Phong Marathon 2025 sẽ diễn ra tại khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Với mỗi kỳ giải đấu diễn ra, Lễ Thượng cờ luôn là sự kiện giàu ý nghĩa và gây xúc động mạnh. |
![]() |
Để Lễ Thượng cờ thành công tốt đẹp, long trọng và trang nghiêm, hàng cờ Tổ quốc cùng hồng kỳ đã được dựng lên quanh khu vực Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. |
![]() ![]() ![]() |
Đặc biệt, dọc hai bên thành cầu Hiền Lương - bao gồm cầu mới và cây cầu lịch sử từng nối hai bờ bắc-nam thời kỳ hai miền chia cắt - được trang trí bởi hàng cờ đỏ rực rỡ. |
![]() |
Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong, người nhiều năm gắn bó với giải đấu trên cương vị đồng Trưởng ban Tổ chức, cũng có mặt trong đoàn kiểm tra của Ban tổ chức chiều ngày 27/3. |
![]() |
Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, Lễ Thượng cờ là một nghi lễ thiêng liêng của Tiền Phong Marathon 2025, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ về tình yêu nước, tiếp thêm động lực để xây dựng tương lai, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. |
![]() |
Bên cạnh Lễ Thượng cờ, Tiền Phong Marathon 2025 còn diễn ra nhiều hoạt động giàu tính nhân văn khác, như Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị; Lễ thả hoa đăng bên dòng sông Thạch Hãn; Trao tặng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. |
![]() |
Vào lúc 18h00 ngày 28/3, tại bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ năm 1972. Chương trình có sự tham gia của Ban tổ chức, các vận động viên, tình nguyện viên và các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. |
![]() |
Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong, cùng Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2025 dâng hương tại Nhà hành lễ ở bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn. |
![]() |
Khu tưởng niệm tại bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn là nơi để tưởng nhớ về một thời hoa lửa hào hùng. |
![]() |
Nhà báo Lê Xuân Sơn dâng hương trên bờ sông Thạch Hãn, tỏ lòng thành kính trước những người con ưu tú của dân tộc - những đóa hoa bất tử - đã nằm lại để đất nước đứng lên. |