Google News

'Quan' địa chính bán đất 'ma'

Chị Trần Thị Quy vạch mặt kẻ lừa đảo
Chị Trần Thị Quy vạch mặt kẻ lừa đảo
TP - Cả đời gom góp được chút tiền mua đất, chị Trần Thị Quy (Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) lại bị cú lừa ngoạn mục từ quan địa chính phường. Việc vỡ lở, không riêng gì chị, nhiều người cũng bị quan địa chính này lừa tiền làm sổ đỏ...

>> Bài 8: Nữ thủ quỹ can trường

Chị Trần Thị Quy vạch mặt kẻ lừa đảo
Chị Trần Thị Quy vạch mặt kẻ lừa đảo.

Cả tin

Chuyện xảy ra gần 3 năm trước, khi chị Quy mang 290 triệu đồng tích cóp mấy chục năm của hai vợ chồng mua mảnh đất của Nguyễn Hồng An (SN 1981), cán bộ địa chính phường Khương Đình, Thanh Xuân. Chị Quy nhớ lại, thời điểm tháng 10-2007, qua một người hàng xóm chị biết An đang có ý định bán đám đất rộng hơn 44 m2, ở cụm 5, phường Khương Đình.

Để làm tin, An dẫn chị Quy đến tận nơi xem đất. Sau đó, An dẫn chị về phường, mở bản đồ trích lục vị trí mảnh đất. An bảo: “Cô không phải lo gì hết, giấy tờ, sổ đỏ tất cả trong tay cháu” - Chị Quy kể. Chị Quy đồng ý mua. Mảnh đất An ra giá 340 triệu đồng, chị Quy trả trước 290 triệu, còn lại 50 triệu đồng thỏa thuận khi nào có sổ đỏ sẽ đưa nốt.

Một ngày, chị Quy nhận được điện thoại của An thông báo “cháu cuốc lộ móng hết rồi, cô chú đến đo đất để cháu bàn giao thực tế”. Cả hai vợ chồng chị đi ngay, mang thước ra đo đạc cẩn thận. Đo xong, An nói ngon ngọt để lấy nốt 50 triệu đồng còn lại, nhưng chị không đưa. Sau đó, An lấy lý do phường đang thanh tra, nên chưa làm được sổ đỏ. Chị Quy gọi điện hỏi, An dùng dằng, nên đành đợi.

Cú lừa

Chưa biết giải quyết ra sao, tình cờ chị Quy gặp một người quen là cán bộ thanh tra xây dựng quận tên Tuấn, chị nhờ anh hỏi An chuyện sổ đỏ, An lúng túng giải thích, phường đang thanh tra nên chưa làm được sổ đỏ.

Ngày 10-6-2009, cơ quan CSĐT về tội phạm tham nhũng, Công an Hà Nội đã khám xét chỗ ở, và bắt tạm giam Nguyễn Hồng An về tội lừa đảo và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài chị Quy, An còn lợi dụng mác cán bộ địa chính, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhiều người khi được nhờ làm sổ đỏ, sang tên chuyển quyền sử dụng đất. Ngày 9-9-2009, TAND Hà Nội đã xét xử, tuyên phạt An 18 năm tù giam. 

Nghi ngờ, anh Tuấn cùng chị Quy đi kiểm tra mới biết, mảnh đất trên không phải của An, mà của gia đình anh Nguyễn Việt Hùng (Giảng Võ, Ba Đình). Miếng đất trên đứng tên bà Phạm Thị Kim Quy (mẹ anh Hùng, Hạ Đình, Thanh Xuân).

Nhân bà đến nhờ An làm thủ tục chuyển quyền sử dụng lô đất nói trên cho con trai, An dựa trên hồ sơ của bà Kim Quy cung cấp làm giả giấy tờ anh Nguyễn Việt Hùng bán đất cho mình, để thực hiện phi vụ này. Trong vụ làm chuyển nhượng sổ đỏ này, An còn lấy của bà Kim Quy 30 triệu đồng, gọi là tiền công.

Chuyện vỡ lở, gần Tết năm 2008, hai mẹ con An sang nhà chị Quy trả lại trước 30 triệu, tiền từ thế chấp sổ hưu của bố An. An hứa ăn sau Tết, sẽ bán nhà trả đủ. Nhưng đến hẹn, An vẫn bặt vô âm tín. Chị có gọi điện cho An và cả bố mẹ đều không được. Sang tận nhà thì biết ông bà đã về quê. Thời điểm đó, nhiều người cũng đến nhà An, kể cả ngân hàng đến đòi nợ sổ đỏ, tiền bạc.

Không còn cách nào khác, chị Quy đành báo công an. Chị Quy tâm sự: “Khoản tiền đó vợ chồng tôi dành dụm từ đồng lương viên chức chân chính, rồi mua vàng từ khi giá 400-500.000 đồng/chỉ. Thời điểm định mua nhà, may giá vàng tăng lên 1,4 triệu đồng/chỉ, mới dám bán đi mua đất. Nghĩ lại thấy chỉ tại mình thiếu thông tin, dễ tin người.

Từ bé tới giờ, tôi sống thật thà, chả bao giờ nghĩ mình bị lừa như thế cả. Có thể, nếu An không phải là cán bộ địa chính, mình sẽ cẩn trọng hơn...”.