Trưởng bản 9x cứu gần 100 người trong đêm lũ Điện Biên: Cuộc sống khó khăn, được bà con tin yêu

TPO - Gia đình có 11 nhân khẩu, Mùa A Thi, 26 tuổi, Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) là lao động chính, gánh vác kinh tế cho cả nhà. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh vẫn luôn dành tâm huyết chăm lo cho đời sống của bà con trong bản.

Chàng trai nghèo được bầu làm trưởng bản khi mới 23 tuổi

Căn nhà của anh Mùa A Thi nằm trên đồi cao, cách điểm sạt lở xảy ra vào rạng sáng 1/8 tại bản Háng Pu Xi khoảng 1km. Ngôi nhà gỗ truyền thống, nền đất, là nơi sinh sống của 11 người trong gia đình anh, gồm bố mẹ, vợ chồng anh, các con, người em trai út và cả cháu, con của người anh họ gửi lại.

Mùa A Thi học hết lớp 12 thì nghỉ, không tiếp tục đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh là con trai thứ hai trong 8 anh chị em. Chị cả đã đi lấy chồng rồi mất sớm, nên phần lớn công việc và gánh nặng kinh tế gia đình đều dồn lên vai anh.

“Bố mẹ em còn trẻ, bố 53 tuổi, mẹ 52 tuổi, nhưng nhà đông con, bố mẹ đã vất vả nhiều rồi. Giờ em không cho đi làm nữa, chỉ ở nhà trông cháu, trông nhà thôi”, Thi chia sẻ.

Ở bản, Mùa A Thi luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con. Hễ xong việc nương rẫy, anh lại đi một vòng quanh bản, xem nhà nào còn dang dở mùa gặt thì vào phụ, không nhận một đồng công. Nhà ai thiếu thóc gạo, anh sẵn sàng sẻ chia, cho luôn mà chẳng đòi lại. Bởi vậy, bà con trong bản ai cũng quý mến, tin tưởng Thi.

5477.jpg
Anh Mùa A Thi - trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thành Đạt

Trưởng bản cũ là bác họ của anh, vì tuổi cao, lại không biết chữ nên không thể đảm đương việc cập nhật giấy tờ, làm việc với chính quyền qua máy tính. Khi bác xin nghỉ, toàn bộ dân bản đồng lòng tín nhiệm Thi làm trưởng bản, dù khi ấy anh mới 23 tuổi, vì tin rằng “giao bản cho Thi là yên tâm”.

Hiện Mùa A Thi được hưởng phụ cấp trưởng bản hơn 2,9 triệu đồng mỗi tháng. Công việc hằng ngày không ít, từ giải quyết tranh chấp nương rẫy, lập tổ hòa giải, đến những việc phức tạp phải báo cáo lên cấp trên. Thi cũng đảm nhiệm việc quản lý rừng trong bản. Vào mùa khô, anh đi từng nhà nhắc bà con không phát nương, không đốt rẫy để tránh vi phạm rừng cấm, phòng cháy rừng và chống sạt lở.

Để nuôi đủ 11 miệng ăn trong nhà, vợ chồng anh Mùa A Thi phải làm nương, làm rẫy quanh năm. Ngoài lo cho gia đình mình, anh còn cưu mang thêm một đứa cháu, con của người anh họ do bố mẹ cháu ly hôn; bố cháu đi xa, còn mẹ đã đi bước nữa.

“Riêng về thóc, ngô thì hai vợ chồng rất cố gắng, nói chung cũng tạm đủ ăn. Nhưng mình không đủ về kinh tế, không có tiền để mua sắm nhiều quần áo hay những sinh hoạt khác cho các con”, anh Thi chia sẻ.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh lúc nào cũng đau đáu nghĩ về gia đình và bà con. Năm học mới sắp đến, các con, cháu trong nhà đang chuẩn bị đi học, nhưng anh vẫn chưa biết liệu có lo đủ được gì cho chúng không.

“Giờ cái gì cũng thiếu, nhưng còn bà con, nhiều hộ hiện tại không còn gì. Em đang tính sau khi giúp bà con ổn định chỗ ở trong bản kia xong, dù mình không có nhiều, em vẫn sẽ cố gắng san sẻ mỗi hộ một ít thóc, ít gạo để có cái mà ăn thôi”, anh Thi nói.

Biết ơn nhà nước và người dân

Trước đó, rạng sáng 1/8, Mùa A Thi kịp thời sơ tán, di dời 21 hộ dân với 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, trước khi đất đá đổ ập xuống.

Nhờ hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán, trưởng bản Mùa A Thi đã giúp người dân bản Háng Pu Xi thoát khỏi thảm họa chỉ trong gang tấc. Ghi nhận nghĩa cử ấy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng xứng đáng.

“Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng khen ngợi và biểu dương hành động hết sức dũng cảm, quyết đoán, sáng suốt vì tính mạng đồng bào, với tinh thần trách nhiệm rất cao, lòng yêu thương, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của người cán bộ cơ sở Mùa A Thi”, trích bức thư của Thủ tướng gửi trưởng bản Thi.

5478.jpg
Khung cảnh tan hoang tại bản Háng Pu Xi sau bão lũ. Ảnh: Thành Đạt

Nhận được thư khen, anh Mùa A Thi không giấu nổi xúc động. “Em rất vui khi được Thủ tướng khen. Nhưng vui nhất là cứu được dân của mình. Em chỉ nghĩ, không có dân thì không có mình. Dân tin thì mình phải đặt dân lên hàng đầu, phải cứu dân, giúp dân. Giúp được dân là trách nhiệm lớn nhất”, anh Thi chia sẻ.

Dù vậy, Mùa A Thi vẫn day dứt vì không kịp cứu hai em nhỏ là M.A.D. (14 tuổi) và M.A.G. (12 tuổi). Hai cháu không có người lớn ở nhà, ngủ say không kịp chạy, đã bị đất đá vùi lấp.

Lúc đó, vào khoảng 2h30 sáng 1/8, anh Thi thức dậy để làm rãnh thoát nước quanh nhà. Thấy mưa lớn dồn dập, anh lập tức gọi điện sang cho các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời hô hoán cả bản sơ tán. Không chần chừ, anh lao đi, chạy bộ xuyên đêm trong mưa lũ vì đường đã bị đất đá chắn lối. Nhưng đến nơi thì không kịp cứu hai cháu. “Em vẫn trách bản thân mình… tại sao không thể sớm hơn, nhanh hơn nữa”, anh Thi nghẹn lời.

Trong thời gian tới, anh Mùa A Thi cho biết, việc trước mắt là tập trung ổn định cuộc sống cho bà con. Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể để sớm triển khai phương án làm mặt bằng, xây dựng nhà ở mới cho các hộ bị ảnh hưởng.

“Trước hết phải lo cho bà con có chỗ ở ổn định đã. Mình sẽ cùng với xã, huyện và các đơn vị hỗ trợ làm sao để ai cũng có mái nhà an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau”, anh Thi nói.

z6869619263353-4118de926aedd180fa5243fd0dc23cb3.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Những ngày này, lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương cùng nhiều nhà hảo tâm vẫn đang có mặt tại bản Háng Pu Xi, hỗ trợ bà con dọn dẹp, tìm lại đồ đạc thất lạc và trao tận tay những phần quà cứu trợ đến các hộ dân bị thiệt hại.

Xúc động trước những tấm lòng ấy, anh Mùa A Thi nghẹn ngào: “Em không biết nói gì hơn, chỉ xin thay mặt bà con gửi lời cảm ơn chân thành. Trước hết là cảm ơn lãnh đạo xã đã giúp liên hệ, kết nối với các đơn vị, các anh chiến sĩ công an, bộ đội, rồi các ban ngành, đoàn thể. Cũng có rất nhiều đoàn thiện nguyện, cá nhân đến giúp mà em không thể biết hết tên. Em chỉ mong gửi lời cảm ơn đến tất cả, từ các anh chiến sĩ, cán bộ xã, cho đến lãnh đạo ở trung ương, ở tỉnh... Ai cũng rất thương và lo cho bà con, cùng về giúp khắc phục thiệt hại. Bà con em biết ơn lắm ạ!”.

Ông Sùng A Măng - Chủ tịch UBND xã Xa Dung, nhận xét: “Trưởng bản Mùa A Thi là người năng nổ, trách nhiệm, luôn nhiệt huyết trong công việc và sẵn sàng giúp đỡ bà con. Anh là tấm gương điển hình về tinh thần vì cộng đồng, được người dân tin yêu, chính quyền ghi nhận”.

Cùng chuyên mục

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Miền Bắc sẽ có những ngày trời nắng, ít mưa, kéo theo tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào buổi sáng. Miền Trung và Nam Bộ hôm nay (12/10) tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to.

70 năm Hội LHTN Việt Nam: Mái nhà chung của những người trẻ yêu nước

70 năm Hội LHTN Việt Nam: Mái nhà chung của những người trẻ yêu nước

TPO - Từ dấu mốc thành lập năm 1956 đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Trên hành trình phát triển mới của đất nước, mái nhà chung ấy tiếp tục đổi mới, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp.

Củng cố nền tảng dân ý của quan hệ Việt - Trung

Củng cố nền tảng dân ý của quan hệ Việt - Trung

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong việc củng cố nền tảng dân ý; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các đoàn thể nhân dân hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền hữu nghị về quan hệ Việt - Trung.

Hội LHTN Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hội LHTN Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TPO - Với nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Triều cường vượt 1,7 m, khu dân cư TPHCM chìm trong nước

Triều cường vượt 1,7 m, khu dân cư TPHCM chìm trong nước

TPO - Triều cường dâng cao chiều 11/10 khiến khu dân cư trên đường Rạch Cùng, ven sông Cần Giuộc, phường Bình Đông (TPHCM), chìm trong nước, có đoạn ngập hơn nửa mét. Nước tràn vào nhà dân, giao thông đảo lộn, nhiều hộ phải kê cao đồ đạc để ứng phó.

Triều cường dâng cao, trẻ em TPHCM thỏa thích bơi lội trên đường phố

Triều cường dâng cao, trẻ em TPHCM thỏa thích bơi lội trên đường phố

TPO - Triều cường dâng cao chiều 11/10 khiến hơn 500m đường Rạch Cùng, ven sông Cần Giuộc thuộc phường Bình Đông (TPHCM) chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân phải kê cao đồ đạc, tài sản trong nhà để tránh hư hỏng, trong khi nhiều trẻ em hồn nhiên bơi lội, vui đùa trên đường phố.

Vĩnh Long ra mắt mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Ảnh: Ngọc Hân

Vĩnh Long: 'Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động'

Mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp” thể hiện định hướng đổi mới phương thức tương tác giữa chính quyền với doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ động của doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh…