Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không có lễ duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Độc lập, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska lặng lẽ đặt vòng hoa tưởng niệm những binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga, hiện đã kéo dài tới 6 tháng.

Đường phố ở trung tâm Kiev vắng vẻ lạ thường vào sáng 24/8 sau những lời cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công tên lửa mới vào các thành phố lớn trong Ngày Độc lập của Ukraine. Một tiếng còi báo động không kích vang lên tại thủ đô lúc 7h40’, nhưng không có gì xảy ra.

Trước đây, Ngày Độc lập của Ukraine thường được chào mừng bằng các cuộc duyệt binh hoành tráng. Nhưng vì lo ngại nguy cơ bị tấn công, chính quyền Kiev đã ban hành lệnh cấm tất cả các cuộc tụ tập quy mô lớn từ thứ Hai đến thứ Năm. Đường phố cũng vắng lặng hơn nhiều so với bình thường.

Tướng Mykola Zhyrnov, một lãnh đạo của chính quyền Kiev, cho biết lệnh cấm được áp dụng để các lực lượng an ninh có thể phản ứng kịp thời trước nguy cơ bị quân đội Nga dội bom và tên lửa nhằm vào các trung tâm đầu não, cơ sở quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng, các cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư lân cận.

“Tôi hy vọng xung đột sẽ kết thúc trong năm nay, để chúng ta có thể vui vẻ vào mùa xuân tới. Tôi muốn chúng ta được hỗ trợ nhiều hơn, để xung đột có thể kết thúc sớm hơn và chúng ta có thể trở về với cuộc sống hạnh phúc như trước đây”, Anna Husieva (27 tuổi, cư dân Kiev) cho biết.

Ở trung tâm thủ đô, người dân tản bộ chụp ảnh bên xác xe tăng được cho là của Nga, ăn kẹo bông có màu vàng và xanh của quốc kỳ Ukraine. Họ nói chuyện về khả năng phục hồi của đất nước, và tâm sự về nỗi đau mà cuộc xung đột gây ra khi hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Có mặt ở trung tâm Kiev hôm nay, một người đàn ông tên Oleksandr đã rơi nước mắt khi nghĩ về 6 tháng bất ổn và thốt lên bằng giọng run rẩy rằng ông không thể nói gì thêm.

Một công dân khác, Yevhen Palamarchuk (38 tuổi) nói: “Có lẽ không gì có thể giúp người Ukraine đoàn kết như chiến dịch của Nga. Chúng tôi luôn có một số vấn đề căng thẳng trong nước, nhưng kể từ năm 2014, đặc biệt là từ tháng 2 năm nay, chúng tôi đã đoàn kết hơn bao giờ hết".

Palamarchuk cho biết anh cùng những người bạn của mình đang háo hức chờ để được chứng kiến cảnh Ukraine giành lại vùng lãnh thổ phía Nam bằng những vũ khí tinh vi do phương Tây cung cấp.

“Mọi người mệt mỏi với xung đột, nhưng họ lạc quan. Việc nhận được vũ khí từ phương Tây đã giúp chúng tôi rất nhiều. Mọi người đều đang chờ đợi chiến thắng lớn đầu tiên của quân đội Ukraine".

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 1

Tổng thống Zelensky và phu nhân đặt hoa tưởng niệm các binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong Ngày Độc lập. Ảnh: Reuters

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 2

Trước đó, phát biểu nhân Ngày Độc lập (24/8), Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã “tái sinh” khi Nga khai màn chiến dịch quân sự 6 tháng trước. Ảnh: Reuters

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 3

“Một quốc gia mới đã xuất hiện trên thế giới vào 4h sáng ngày 24/2. Quốc gia này không phải mới được khai sinh, mà là tái sinh. Một quốc gia không khóc lóc, không la hét hay sợ hãi. Một quốc gia không chạy trốn. Không bỏ cuộc. Và không bao giờ quên”, ông Zelensky nói. Ảnh: Reuters

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 4

Tượng đài Độc lập ở trung tâm thủ đô Kiev. Ảnh: Reuters

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 5

Xe tăng được cho là của Nga được trưng bày ở Kiev. Ảnh: Reuters

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 6

Ảnh: Getty

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 7

Những lá cờ ghi tên các binh sĩ Ukraine hiện đang bị Nga giam giữ. Ảnh: Reuters

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 8

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ ở Lviv. Ảnh: Getty

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 9

Ảnh: Getty

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 10

Căn nhà số 10 phố Downing (London, Anh) trang hoàng chúc mừng ngày Độc lập của Ukraine. Ảnh: Reuters

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 11

Người Ukraine ở Malta kỷ niệm Ngày Độc lập. Ảnh: Reuters

Người Ukraine đón Ngày Độc lập trong không khí ảm đạm ảnh 12

Sự kiện chúc mừng Ngày Độc lập của Ukraine ở Brussels. Ảnh: REX

Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành cho Ukraine một “món quà” vào Ngày Độc lập khi tuyên bố sẽ cung cấp thêm một gói viện trợ an ninh cho Kiev với số tiền lên tới 2,98 tỷ đô la.

“Khoảng 2,98 tỷ đô la vũ khí và thiết bị quân sự sẽ được cung cấp cho Kiev thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. Gói này sẽ mang lại cho Ukraine các hệ thống phòng không, hệ thống pháo và đạn dược, hệ thống máy bay không người lái và radar để đảm bảo Kiev có thể tiếp tục tự vệ lâu dài.”

Tổng thống Biden cũng chúc mừng người dân Ukraine nhân Ngày Độc lập, nói rằng Ukraine đã “truyền cảm hứng cho thế giới”, và “Mỹ mong muốn sẽ được chúc mừng Ukraine với tư cách là một quốc gia dân chủ, độc lập, có chủ quyền và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới”.

Tổng thống Belarus chúc mừng Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 24/8 đã gửi thông điệp chúc mừng người dân nước láng giềng Ukraine nhân Ngày Độc lập.

“Tôi tin rằng những mâu thuẫn ngày nay sẽ không thể phá hủy nền tảng hàng thế kỷ của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp chân thành giữa nhân dân hai nước”, ông Lukashenko nói. “Belarus sẽ tiếp tục ủng hộ việc duy trì sự hòa hợp, phát triển các mối quan hệ hữu nghị tôn trọng lẫn nhau ở tất cả các cấp."

Ông Lukashenko chúc người dân Ukraine “một bầu trời hòa bình, lòng khoan dung, sự dũng cảm, sức mạnh và thành công trong việc khôi phục một cuộc sống tươi đẹp”.

Belarus là đồng minh của Nga và quân đội Nga đã tiến hành một số đợt tấn công từ lãnh thổ Belarus.

Theo Reuters, CNN, The Guardian
MỚI - NÓNG