U23 Lào đánh rơi chiến thắng đáng tiếc

0:00 / 0:00
0:00
U23 Lào đã dẫn trước U23 Singapore tới những phút cuối, nhưng lại đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ảnh Như Ý
U23 Lào đã dẫn trước U23 Singapore tới những phút cuối, nhưng lại đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ảnh Như Ý
TPO - Dẫn trước tới 2 bàn đến những phút cuối cùng, nhưng sự thiếu tập trung trong phòng ngự đã khiến U23 Lào đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ở trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Chiều nay, trước sự cổ vũ của hơn 1 vạn CĐV tại sân Thiên Trường, các cầu thủ Lào đã thi đấu đầy ấn tượng trước U23 Singapore. Nhận thấy thực lực có chút yếu hơn nên Lào chủ trương chơi thấp. Cộng với lối đá đơn điệu, chỉ có thể điều bóng ra biên phải rồi tạt vào, U23 Singapore đã không thể nào gây ra khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Thậm chí vào phút 14, họ đã bị dội một gáo nước lạnh. Nhận bóng từ sát vạch 16m50, Ekkamai tung cú đá đẳng cấp đưa bóng găm vào góc cao khung thành U23 Singapore mở tỷ số. Bàn thắng của của số 20 bên phía Lào làm cầu trường sân Thiên Trường vỡ òa.

U23 Lào đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ảnh 1

Dính bàn thua, U23 Singapore phải dâng đội hình lên, trong khi đó Lào tập trung tối đa cho phòng ngự, chỉ cắm 2 cầu thủ ở phía trên. Cách đá này đã khiến U23 Singapore gặp khó. Thực ra, các cầu thủ đảo quốc sư tử cũng thiếu biến hóa trong việc triển khai tấn công nên tất cả chỉ là những bài tạt cánh vu vơ, không gặp khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Tốc độ trận đấu diễn ra chậm, với sự giằng co ở 1/3 phần sân phía Lào. Đội bóng xứ triệu voi cũng rất biết cách làm giảm nhịp tấn công của đối thủ bằng những pha nằm sân. Họ chỉ tấn công khi đủ người, đặc biệt là bên cánh phải.

Còn lại, U23 Lào tập trung tối đa cho mặt trận phòng thủ. Sự chắc chắn của đối phương, cộng với sự thiếu sáng tạo trong tấn công, khiến U23 Singapore như đâm đầu vào tường. Phút 40, họ mới tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Sau một pha xử lý không dứt khoát của hậu vệ Lào, Shah Shahiran có cơ hội dứt điểm và anh đã đưa bóng đi trúng xà.

Đến phút 45, từ một đường tạt, hậu vệ số 5 của U23 Singapore lao vào đánh đầu cận thành nhưng anh đưa bóng đi quá thiếu chính xác, khép lại 45 phút đầu bạc nhược của U23 Singapore.

Lào tiếp tục kiên định với cách đá của mình. Thậm chí hiệp 2, họ còn tấn công mạnh dạn hơn. U23 tiếp tục tăng tốc và khiến hàng phòng ngự Singapore chao đảo.

Phút 50, Sau nỗ lực dứt điểm không thành công của Bounphachan và Ekkamai, Chony đã tận dụng tình huống các hậu vệ Singapore còn lúng túng để nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo xanh.

U23 Lào đánh rơi chiến thắng đáng tiếc ảnh 2

Ekkamai (20) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Dẫn 2-0, về lý thuyết Lào càng có dịp thi triển lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh. Nhưng khác với hiệp 1 khi lùi sâu đội hình tử thủ, Lào đá thoáng chân hơn ở hiệp 2. Sự hưng phấn giúp họ luôn sẵn sàng gây khó khăn cho đối thủ. Trong nhiều thời điểm, Lào mới là đội làm chủ thế trận.

Vì vậy, Singapore càng thi đấu càng bế tắc. Họ phải chờ đến phút 80 mới có cơ hội đáng kể đầu tiên, đó là cú sút vào góc gần bị thủ môn cản của Bin Rahim. Đây có lẽ là đòn cảnh báo với các hậu vệ Lào. Nhưng họ đã không thể bừng tỉnh sau pha bóng này.

Sự thiếu tập trung cùng việc thể lực sa sút khiến các hậu vệ áo xanh hụt hơi trong việc theo người và chọn vị trí ở những phút cuối. Phút 88, hàng thủ Lào mắc lỗi, và Kweh Glenn đã tận dụng pha xử lý thiếu quyết đoán của hậu vệ Lào để sút rút ngắn tỷ số còn 1-2.

U23 Singapore tấn công tới tấp trong vài phút cuối. Và họ đã có được điều mình cần khi các cầu thủ Lào tỏ ra quá thiếu tỉnh táo. Phút bù giờ 90+6, hàng thủ U23 Lào một lần nữa chơi thiếu tập trung. Chỉ chờ có vậy, từ một đường tạt, Jordan Efa băng đã băng vào dứt điểm trong vòng cấm gỡ hòa 2-2 cho Singapore.

Với 1 điểm đầy đáng tiếc, U23 Lào đã đánh rơi khởi đầu hoàn hảo ở SEA Games. Như vậy, 7 năm qua Lào vẫn chưa có thắng lợi nào tại SEA Games ngoài việc hạ Brunei.

MỚI - NÓNG