Khi phim hoạt hình Elio vẫn đang tung hoành ngoài rạp chiếu trong mùa Hè này, xưởng Pixar đã hé lộ về dự án mà họ công chiếu vào năm sau: Hoppers: Cú Nhảy Kỳ Diệu. Bộ phim kết nối con người và động vật theo cách độc đáo không ngờ đã tung trailer đầu tiên, mở đầu với khung cảnh nữ chính - cô bé tuổi teen Mabel có mặt tại trường đại học nghiên cứu hải ly vào đêm khuya.
Tại khu vực cấm, Mabel gặp hai nữ giáo sư và dấn thân vào một trong những cuộc thí nghiệm bí ẩn nhất: Đưa ý thức con người vào trong cơ thể động vật, mà cụ thể ở đây là hải ly. Mabel đồng ý trở thành “vật thí nghiệm” và thực hiện quá trình “hopping” - đưa trí não của mình vào cơ thể một chú hải ly robot. Từ đây, cô nàng yêu thiên nhiên và động vật bước vào cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười, khám phá thế giới mà cô vẫn luôn yêu thương và thích thú.
Sau khi trở thành hải ly, Mabel có cơ hội khám phá đời sống động vật xung quanh mình. Cô làm quen với nhiều bạn thú mới, trong đó có một chú gấu lớn và một chú hải ly “hàng thật” khác. Dù rất tận hưởng hình hài và thân phận mới nhưng trên hết, Mabel vẫn có nhiệm vụ nghiên cứu đời sống động vật, là “cầu nối” đưa con người đến gần hơn với tự nhiên.
Nhưng ở phút cuối của trailer, Mabel có quyết định đầy “cợt nhả” là tự động ngắt kết nối bản thân với máy chủ tại trường đại học, quyết định tự bước đi trên hành trình của riêng mình. Liệu Mabel có thể trở lại thân thể con người của mình, hay đây là sai lầm khiến cô bé bị “giam cầm” trong cơ thể hải ly mãi mãi?
Và chỉ thế cũng đủ để khán giả hào hứng chờ ngày Hoppers: Cú Nhảy Kỳ Diệu ra rạp, để xem loài người có thể sinh sống ổn trong hình dáng một con hải ly hay không.