TPO - Hai ngày sau đám cưới của Thiện Thanh là lúc ông nội của cô - NSND Trung Kiên qua đời. “Hẳn ông đã yêu thương con rất nhiều, mới có thể kiên cường cố gắng đợi con xong hết mọi việc ông mới đi. Ông cũng đã yên lòng vì con để ra đi rồi ông nhỉ”- Thiện Thanh nghẹn ngào.
TP - NSND Trung Kiên ra đi để lại một khoảng trống lớn chưa thể lấp đầy cho nền thanh nhạc thính phòng của Việt Nam. Vì thế, sự tiếc thương giới chuyên môn dành cho ông càng thêm lớn. Điều đó thể hiện qua những dòng hồi ức về ông của những giọng hát, những giảng viên thanh nhạc hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Họ đều có 7-8 năm theo học NSND Trung Kiên.
TPO - Nhạc sĩ Quốc Trung đã có những dòng chia sẻ xúc động tiễn biệt bố - NSND Trung Kiên. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của một “đại thụ” trong làng nhạc nước nhà.
TPO - Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, NSND Trung Kiên ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những ca khúc quen thuộc như "Tình ca", "Bài ca Trường Sơn", "Đất nước trọn niềm vui", "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người",...
TPO - Với “Dậy mà đi”, “Nối vòng tay lớn”, “Hát cho dân tôi nghe”, “Tự nguyện”,… và đặc biệt là ca khúc chủ đề: “Bài ca hy vọng”, khán giả của Giai điệu tự hào tháng 9 có thể dễ dàng cảm nhận sự kết nối, kéo dài trong tinh thần đoàn kết của thanh niên Việt Nam thuộc mọi thời kì.
TP - Một bài báo trích lời nhận xét thẳng thắn của NSND Trung Kiên về Uyên Linh: “Uyên Linh bây giờ đang nhạt dần vì cô ấy không có cơ bản. Tôi có khuyên Uyên Linh đi học ở Nhạc viện vì Idol mà không biết xướng âm, không biết nốt nhạc thì thật đáng buồn”.