Tối 20/3, diva Hồng Nhung chia sẻ về đợt xạ trị thứ 3 chống lại căn bệnh ung thư vú mà cô mắc phải.
Theo nữ ca sĩ sinh năm 1970, cô cảm thấy đỡ hơn những lần xạ trị trước, nhưng không lường trước được việc quá trình này khiến cơ thể mệt mỏi đến như vậy.
“Vừa bị đau đầu, đau hết tất cả cơ và rất buồn nôn. Tôi bứt rứt khó ngủ và không ăn được. Bác sĩ cho thêm thuốc giảm đau, thuốc chống nôn. Qua hai ngày nghỉ cuối tuần, mình cảm thấy đỡ hơn”, chị Bống cho biết.
![]() |
Hồng Nhung trải lòng về nỗi sợ khi xạ trị ung thư vú lần 3. |
Giọng ca Giọt sương trên mí mắt thừa nhận khi chuẩn bị đi đến bệnh viện xạ trị lần thứ 3, cô “có sợ”.
Hồng Nhung cho rằng sự sợ hãi này mang tính bản năng, bởi về lý trí, cô hiểu quá trình xạ trị mà cô đang trải qua nhẹ hơn nhiều đối với những bệnh nhân ung thư vú khác.
“Việc tôi đang làm không có gì ghê gớm, nhưng chắc do bản năng của con người vẫn là sợ hãi, thậm chí có thái độ cáu gắt. Đó là thái độ mà từ lâu tôi không thể hiện ra. Tôi cáu gắt với chính bản thân mình”, Hồng Nhung trải lòng.
Hồng Nhung cũng trong giai đoạn chuyển nhà. Thời điểm chia sẻ về tình trạng sức khỏe là hạn cuối cô phải chuyển đồ từ nhà cũ sang căn nhà thuê tạm một tháng trước khi về nhà mới. Theo nữ ca sĩ, bình thường cô giải quyết vấn đề này dễ dàng, nhưng trong lúc không bình tĩnh, mọi việc trở nên rối rắm hơn.
Đối với Hồng Nhung, tâm sự với mọi người và nghĩ đến những phụ nữ đang trải qua trị liệu ung thư vú khó khăn hơn giúp cô nhắc nhở bản thân không nên quá yếu đuối.
Chia sẻ của Hồng Nhung nhận được nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng, đặc biệt từ những bệnh nhân ung thư vú. Mọi người để lại nhiều lời động viên, lời chúc tốt đẹp dành cho diva 7X.
“Điều hay là bạn chấp nhận được tình trạng hiện tại của bản thân. Nó chứng tỏ bạn là người kiên cường. Tôi tin bạn sẽ vượt qua bệnh tật một cách dễ dàng. Tôi là bệnh nhân ung thư vú giai đoạn cuối được 5 năm, phải điều trị cho đến cuối đời. Những người xung quanh tôi không biết tình trạng bệnh tình của tôi nếu tôi không nói cho họ nghe. Bí kíp của tôi là cầu nguyện, luôn làm cho cuộc sống mình bận rộn và ý nghĩa. Bây giờ, tôi đang học đại học ở tuổi 52 và lu bu suốt ngày đến nổi quên đi mình đang bệnh”.
“Thương, chúc chị mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này nhé chị Bống, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ em sau gần 30 năm xạ trị, nay mẹ đã 78 tuổi mà vẫn khỏe. Chị cứ vững tâm nhé”.
“Cô đồng nghiệp của tôi bị ung thư vú từ 20 năm trước. Cô ấy cũng xạ trị ở thành phố Hồ Chí Minh. Giờ cô ấy khỏe mạnh bình thường. Một người quen khác cũng khỏe mạnh sau 19 năm. Tôi nghĩ sau 20 năm, y học hiện đại hơn, Hồng Nhung sẽ sớm phục hồi”.
![]() |
Hồng Nhung nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ trong quá trình điều trị ung thư vú. Ảnh: FBNV. |
Hồng Nhung lần đầu tiết lộ mắc ung thư vú vào ngày 22/1. Nữ ca sĩ vốn muốn giấu kín cú sốc này, nhưng thay đổi ý định sau khi phẫu thuật xong.
Cô cho biết muốn chia sẻ hình ảnh bản thân để tạo động lực cho tất cả phụ nữ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Cô muốn gửi đến họ sự đồng cảm, cùng nhau chia sẻ niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp và mạnh mẽ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Hồng Nhung cũng kêu gọi mọi người đi khám và tầm soát ung thư để có thể phát hiện sớm bệnh, từ đó điều trị kịp thời.