Tơ lòng

'Nhiệm vụ bất khả thi' của chị gái người yêu

'Nhiệm vụ bất khả thi' của chị gái người yêu
TP - Chị gái người yêu em mở quán cafe gần trường em nhưng nói thật là đồ uống quá dở nên rất ít khách. Chị ấy cứ bảo em rủ bạn bè cùng lớp đến uống cho vui.

Hôm nào em không rủ được bạn đến thì chị ấy mặt nặng mày nhẹ, mà bạn em đứa nào cũng chỉ đến 1 lần rồi không quay lại nữa. Em không biết phải làm thế nào vì dù sao chuyện này cũng khá ảnh hưởng đến tình cảm của bọn em... thuyhaquangminh…@

Đòi hỏi như thế là quá đáng, và là nhiệm vụ bất khả thi rồi. Tuy nhiên, không thể nói thẳng mà chỉ có cách… vòng qua người yêu em. Mong rằng anh ấy không thực dụng như bà chị. Còn nếu thực sự chuyện này gây “ảnh hưởng” như em lo ngại thì chắc là phải “say good bye”. Đừng tiếc, vì bạn không phải đánh đổi đến như thế để có một tình cảm.

Từ ngày đi du học cô ấy dường như đã biến đổi thành con người khác, cứ mở miệng ra là chê bai quê hương mình lạc hậu, nghèo khổ. Em thấy khá buồn và lo lắng: Liệu một người mới rời khỏi gia đình được vài năm đã quay lại coi thường xứ sở có những người thân thiết của mình đang sống thì có đáng để yêu và lấy làm vợ nữa không? hoangminhthien99…@
'Nhiệm vụ bất khả thi' của chị gái người yêu ảnh 1
Có lẽ nên xét thêm: Cô ấy chê và nghĩ sẽ làm gì đó để thay đổi, theo sức của mình, dù nhỏ? Hay chê chỉ để sướng cái miệng, và để chứng tỏ mình sành điệu? Trường hợp thứ nhất, chẳng có vấn đề gì. Bởi yêu không có nghĩa là không phê phán, vấn đề là có muốn xây đắp hay không. Trường hợp hai, rất đáng lo, vì có thể trong lúc bạn nghĩ ngợi, lo lắng thế này, cô ấy cũng đang thầm so sánh bạn với những người “tiên tiến, giàu có” khác đấy… Hazzzzz.

Khi em quyết định yêu L. thì gặp phải rất nhiều sự ngăn cản của bạn bè, họ bảo tính L. trẻ con lắm. Em thì lại thấy những nét bị coi là “trẻ con” của anh ấy thật dễ thương. Nếu em cứ yêu L. và kết hôn với nhau thì có bị quá sức vì phải chiều chuộng cả L. và những đứa con sau này không? vungaht…@

'Nhiệm vụ bất khả thi' của chị gái người yêu ảnh 2
Nói chung, đàn ông là những đứa bé nhiều tuổi. Nhưng có những người đàn ông thì họ không phải là trẻ con mà chỉ là một người nông cạn và ấu trĩ. Vậy bạn thử cân nhắc xem L thuộc loại nào nhé. Cũng nên lưu ý, nói chung, khá nhiều cái (chứ không phải chuyện tính trẻ con hay không) thoạt đầu thì dễ thương, sau lại thành dễ… ghét. Túm lại, đó là một thử thách rất lớn đấy. Hehe, không dọa đâu.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về: MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG