TPO - Nếu bạn luôn cảm thấy bất an trong chuyện tình cảm, có thể là trực giác đang nhắc nhở bạn hãy chú ý đến những dấu hiệu. Qua đó bạn có thể đoán được anh ấy thực sự thích bạn hay chỉ khéo lợi dụng bạn vì lợi ích riêng.
TPO - Q. nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của chị Y. bằng những hình ảnh, clip nhạy cảm mà đối tượng này đã chủ động lưu giữ sau những lần cả hai liên lạc.
TPO - Cô tự nguyện yêu, tự nguyện làm theo yêu cầu của người được cô thần tượng cho là thành đạt là sang giàu, rồi cũng chính cô vui vẻ dâng hiến đời con gái cho anh ta mà không cần so đo tính toán với hy vọng sớm lọt vào gia đình thượng lưu, vậy trách ai bây giờ phải không cô?
TPO - Giá hoa hồng tươi và các loại quà tặng nhân dịp lễ Tình nhân ở Tây Nguyên đang “nhảy múa”. Năm nay, tại Đắk Lắk, một cửa hàng quyết định phục vụ thức uống socola miễn phí cho các đôi tình nhân đến quán.
Ám ảnh cảnh giục cưới, mệt mỏi trước những câu hỏi "khi nào lấy vợ", "có người yêu chưa", một số bạn trẻ "đánh liều" tìm tới dịch vụ cho thuê người yêu nhằm "qua mắt" gia đình, họ hàng vào dịp Tết.
TPO - Cuộc hẹn đầu tiên phải là đứng đầu danh sách những dịp khiến bạn cảm thấy tủ quần áo kiểu "Tôi không có gì để mặc". Hàng trăm lời khuyên thời trang bỗng trở nên rối bời vào lúc này. Bởi vì cuộc hẹn đầu cần một chiến lược thời trang riêng biệt dành cho nó.
TPO - Có những chuyện rất nhỏ, và nguy hiểm ở chỗ chính đàng trai cũng không biết mà cứ nhẫn nhịn chịu đựng như một thói quen, nhưng lâu dần trở nên chán ngán và chia tay người yêu một cách không luyến tiếc.
TPO - Nhung biết cách nũng nịu, chiều chuộng tôi mỗi khi gần gũi khiến tôi không tiếc em bất cứ thứ gì. Có khi em chưa cần tôi đã chủ động rót tiền vào tài khoản của em để em tiêu xài xả láng.
TPO - Tôi ân hận! Trái tim tôi như vỡ vụn ra khi nghĩ mình đã ngu muội, dại dột níu giữ tình yêu bằng cái ngàn vàng của người con gái. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “khôn ba năm, dại một giờ…”
TPO - Tết là khoảng thời gian ý nghĩa để gia đình sum họp và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Đây cũng là cơ hội để mọi người chia sẻ về những gì đã làm được, chưa làm được trong năm cũ và bày tỏ ước nguyện cho năm mới. Đặc biệt những bạn trẻ đi học, đi làm xa nhà lại được nhiều người quan tâm hỏi han những câu hỏi "khó" như: Bao giờ lấy chồng; Đang làm ở đâu; Lương được bao nhiêu...
TPO - Cảm giác người ta đã "seen" mà không trả lời thực sự vô cùng khó chịu, đặc biệt là với "crush" hoặc đã là người yêu của nhau. Cảm giác mong đợi và khó hiểu trong lúc chờ người kia trả lời sẽ khiến bạn lo lắng hơn bình thường. Vậy cách mà anh ấy trả lời tinh nhắn nhanh hay chậm thực sự có ý nghĩa gì?
TPO - Phạm Phú Quốc bị từ chối tình cảm nên bực tức dùng xăng với ý định thiêu sống người yêu. Khi ý đồ không đạt được, Quốc tưới xăng lên người mình rồi tự đốt, sau đó ôm chặt người can ngăn để cùng chết chung.
TP - Thế là cả nước đã biết đến gameshow có tên “Hành lý tình yêu”, nhờ phát ngôn cực đoan của nhân vật trong chương trình: Sẽ ly hôn nếu vợ không sinh được con trai. Chàng trai kể câu chuyện bất bình đẳng giới trong gia đình mình: Đàn ông ăn mâm trên, phụ nữ ăn mâm dưới…
TPO - TIN NÓNG ngày 10/6: Công an điều tra vụ nữ cán bộ Cung Trí thức tử vong trong sân trụ sở; Mạo danh Chủ tịch tỉnh gửi email đến các sở ngành để lừa đảo; Bị bắt sau 14 năm sát hại người yêu;...
TPO - Tối thứ 7 vừa rồi, tôi đến thăm một học sinh bị ốm nên về muộn, khi đi qua một nhà nghỉ kín đáo nằm sâu trong hẻm, tôi muốn khụy xuống vì nhìn thấy Phú, chồng tôi đang ôm chặt lấy Tâm một cách háo hức trước khi cả hai vội vàng bước vào quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng …
TPO - Tình yêu giống như một nghệ thuật, vừa sâu sắc, vừa đẹp đẽ. Nhưng mọi thứ không bao giờ là điều hiển nhiên. Chúng ta phải nhớ rằng hạnh phúc mỗi ngày trong tình yêu được mang lại từng chút một mà nửa kia của chúng ta làm cho chúng ta.
TPO - Dịp Thất tịch, các bạn trẻ thi nhau khoe ảnh ăn chè đậu đỏ tự nấu và chụp ảnh đăng Facebook làm mạng xã hội thêm rộn ràng. Nhiều người đặt câu hỏi: Những ai năm ngoái ăn chè đậu đỏ để có người yêu, năm nay sao rồi?
TPO - Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam xin giới thiệu chuỗi bài viết về tình yêu sinh viên giữa thời COVID-19 của TS Đào Thị Thu Trang – Giảng viên khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. TS Đào Thị Thu Trang có nhiều thời gian làm việc với sinh viên và đã tham gia một số chương trình tư vấn tâm lý, tình bạn, tình yêu, tình dục cho sinh viên.
TPO - TIN NÓNG ngày 25/6: Chân dung 'ông trùm' hệ thống sàn ngoại hối lừa đảo, giao dịch hơn 7.500 tỷ đồng; 2 cán bộ y tế trộm Methadone bán cho người nghiện ma tuý; Sang Trung Quốc thăm mẹ nuôi với bạn trai, cô gái bị lừa bán;...
TPO - Một cô gái đã cảm thấy “không thể tin nổi” khi phát hiện ra rằng, người bạn trai mà cô được thông báo rằng đã qua đời từ 7 năm trước hóa ra vẫn sống, và anh ấy lại còn có... bạn trai.
TPO - Sau khi ăn uống và hát karaoke, Nghĩa muốn chở người yêu về nhưng chị này không đồng ý, khi người khác đến ngăn cản thì Nghĩa rút chìa khóa xe máy đâm liên tiếp vào ngực và hạ sườn khiến người đến can gục xuống đường.
TPO - Một chàng trai hay kiểm soát bạn gái thì rất dễ nhận ra, vì tính gia trưởng vốn rất phổ biến. Nhưng khó nhận ra khi một cô gái đang kiểm soát bạn trai quá đà. Bởi vì cô ấy sẽ khó phân biệt đâu là ranh giới giữa nỗi sợ bị phản bội và kiểm soát cuộc đời người yêu một cách không lành mạnh.
TPO - Bị người yêu chia tay, Hiền nhắn tin đe doạ yêu cầu đưa 200 triệu đồng, nếu không sẽ đăng video nóng của 2 người thời còn mặn nồng lên mạng xã hội.
TPO - Một cô gái vừa chia sẻ “bí quyết” được một bác sĩ tâm lý “truyền” lại. Đó là chỉ bằng cách trả lời đúng một câu hỏi, bạn sẽ biết rằng mình có tính thích kiểm soát người khác hay không. Bạn cũng có thể dùng câu hỏi này để “kiểm tra tâm lý” người yêu mình. Cư dân mạng đều khen ngợi rằng bí quyết này rất chí lý.
TPO - Rồi bất ngờ công ty của sếp tôi bị đối tác hủy liền mấy hợp đồng béo bở, số tiền nợ ngân hàng chồng chất khiến sếp phải tuyên bố bán công ty để trả nợ. Tôi mất việc làm cùng lúc nhận được tin Hoài Thương của tôi đã có bồ mới giàu sang, thừa sức bao cho em mặc dù người tình lớn gấp đôi tuổi em.