Nguyễn Xuân Tiệp - độc hành và độc thoại

Độc thoại 16.
Độc thoại 16.
TP - Từ lâu, cái tên Nguyễn Xuân Tiệp đã được gắn với chữ “độc”. Độc lập – Độc hành, và nay là  "Độc thoại" - tên cuộc triển lãm tranh màu nước trên chất liệu giấy dó của ông đang được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (khai mạc ngày 2/12, kéo dài đến ngày 7/12).

Giấy dó là chất liệu đặc hữu Việt, nhưng sử dụng trong hội họa không hề dễ dàng. Với Nguyễn Xuân Tiệp, giấy dó được bộc lộ rất nhiều năng lực. Màu nước trên dó của ông lung linh và biến ảo theo cách riêng có, biểu hiện không gian và ánh sáng đầy ma lực. Tranh của ông là thứ tranh rất khó chụp ảnh, để thấy được vẻ đẹp của nó, buộc phải đến xem trực tiếp. Đây cũng là điều khác với lối biểu hiện có phần lộ liễu, gắn với những “thông điệp” cao siêu về xã hội, con người… mà nhiều hoạ sỹ sau đổi mới lao vào. Cũng biết, mỗi trường phái, phong cách đều có chỗ hay, chỗ quý; Nhưng qua trường hợp của Nguyễn Xuân Tiệp, có thể nói hôm nay, những họa sỹ kiên trì đi theo lối “duy mỹ” như ông đang ngày càng trở nên hiếm hoi.

Nguyễn Xuân Tiệp - độc hành và độc thoại ảnh 1

Độc thoại 18.

Nguyễn Xuân Tiệp - độc hành và độc thoại ảnh 2

Độc thoại 13.

Họa sỹ Nguyễn Xuân Tiệp, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1980. Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; hội viên Liên đoàn Nghệ sĩ Quốc tế Tsai-mo; Đã tổ chức và tham gia rất nhiều cuộc triển lãm cá nhân và nhóm tại Việt Nam và nước ngoài.

Có chút kiêu hãnh và cao ngạo ngấm ngầm khi rất kiệm lời lúc nói về nghệ thuật nói chung và tranh của chính mình nói riêng? Họa sĩ chỉ chia sẻ: "Tôi có duyên khi tìm được thế giới riêng của mình trong nghệ thuật. Vậy, cứ thế mà đi!!!”.

Điều “độc” nữa, 26 tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm lần này đều được sáng tác từ 1995, chẵn 20 năm! Hỏi vì sao, ông chỉ tủm tỉm: “Tôi vẽ xong, để đấy thôi”. 26 bức, chỉ đa phần vẽ cây. Những cây huyền hoặc, chỉ có từ Nguyễn Xuân Tiệp. Đó là sự sống, là chất sống của riêng ông, là cách ông biểu hiện cuộc sống, hoặc nhiều hơn - biểu hiện chính mình với thế giới.

MỚI - NÓNG