Người Hà Nội đổ xô đi săn đào, quất... đồng giá

Chiều 27 Tết, thị trường hoa cây cảnh Hà Nội nóng hơn bao giờ hết. Trước sức mua tăng đột biến, nhiều nhà vườn quyết định hạ giá kịch sàn và bán đồng giá đào, quất để nhanh hết hàng, kịp về nhà đón Tết.
VIDEO: Chiều 27 Tết, người Hà Nội đổ xô đi săn đào, quất.
Chiều 14/2 (tức 27 Tết Bính Ngọ), biển người đổ về các chợ hoa Xuân khu vực Mỹ Đình, Lạc Long Quân... khiến không khí mua bán tại đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Dòng người đổ về các điểm bán đào, quất đông dần, người chọn cành, kẻ mặc cả, xe chở cây ra vào liên tục, tạo nên khung cảnh tấp nập.
Giá đào, quất chiều 27 Tết giảm khoảng 20–30%. Trong đó, các loại quất mini đồng giá từ 20.000 đồng/chậu đặc biệt hút khách nhờ giá rẻ, dễ vận chuyển.
Mai vàng hạ giá sâu, một chậu to giá chỉ từ 400.000 đồng
Tiểu thương luôn tay cắt tỉa, đóng gói để phục vụ khách muốn nhận cây ngay trong ngày.
"Tôi mua chậu quất này giá 200.000 đồng, rất phù hợp", người phụ nữ chia sẻ.
Phấn khởi mua được cành đào ưng ý, anh Hiếu (phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi mua cành này với giá 100.000 đồng. Hôm nay mới được nghỉ làm nên tranh thủ đưa vợ đi sắm sửa”.
Tại khu vực 2 con Rồng Hồ Tây, không khí mua bán cây cảnh cũng diễn ra sôi động.
Chiêu bài "đồng giá", "xả hàng" được nhiều tiểu thương áp dụng triệt để chiều 27 Tết nhằm hút khách và đẩy hàng tồn.
Bà Mai Liên (tiểu thương bán đào) cho biết: “Hôm nay đã là 27 Tết, chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa. Chúng tôi treo biển giảm giá để bán nhanh, thu hồi vốn và sớm dọn hàng về nhà chuẩn bị đón Tết cùng gia đình".
Dòng người ken đặc, di chuyển chật kín chợ hoa khu vực Tây Hồ. Khung cảnh mua bán sầm uất, tấp nập bao trùm các chợ hoa ngay trong ngày đầu người dân chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ.