Người đàn ông có khối u tinh hoàn to như trứng đà điểu

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Các bác sĩ khoa Ngoại (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có tinh hoàn ẩn trong ổ bụng hơn 50 năm, đã to như quả trứng đà điểu và được xác định là một khối ung thư tinh hoàn.

Ths.BS Nguyễn Đình Liên (Khoa Ngoại – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, bệnh nhân là H.T.Q (51 tuổi) vào viện khám trong tình trạng đau tức bụng vùng hạ vị, kèm theo khó đi đại tiện khoảng 2 tháng nay.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối chắc vùng hạ vị và có thể di chuyển chậm ở phía trong. Đặc biệt, khi thăm khám nam khoa các bác sĩ không phát hiện tinh hoàn trái trong bìu, tinh hoàn phải vẫn bình thường. Chỉ định cho siêu âm, bác sĩ phát hiện phát hiện hình ảnh u tinh hoàn trái ở vùng hạ vị.

Bệnh nhân Q cho biết, từ nhỏ bệnh nhân đã phát hiện không có tinh hoàn bên trái, nhưng do sống ở vùng đồi núi, quanh khu vực sinh sống có một số người cũng chỉ có 1 bên tinh hoàn, hơn nữa người bệnh đã có gia đình và 2 con nên nghĩ rằng việc có 1 bên tinh hoàn là bình thường. Suốt 50 năm qua, người bệnh không thấy có biểu hiện nào bất thường.

Thời gian gần đây do hay đau tức vùng hạ vị, khó đi đại tiện nên bệnh nhân mới đi khám và vô cùng bất ngờ phát hiện ra mình bị ung thư tinh hoàn bấy lâu nay mà không hề hay biết. Đánh giá về khả năng điều trị căn bệnh này, BS Liên cho biết đây là căn bệnh có khả năng chữa khỏi rất cao, tỉ lệ sống thêm cho tất cả các giai đoạn là 92%, chỉ riêng giai đoạn lan tràn thì có tới 70% có khả năng chữa khỏi.

Bệnh nhân được chỉ định cắt u, nạo vét hạch vùng hạ vị để sinh thiết.  Theo các bác sĩ, khi phẫu thuật đưa được tinh hoàn ẩn ra ngoài, ai cũng ngạc nhiên vì tinh hoàn của bệnh nhân này to như quả trứng đà điểu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.