TPO - Những ngày cuối năm 2025, cảng cá Quy Nhơn cũng tất bật hơn bởi các hoạt động tiếp nhiên liệu, chuẩn bị đá lạnh, nhu yếu phẩm cho hành trình bám biển của ngư dân Gia Lai.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày cuối năm 2025 ngư dân Gia Lai tất bật vươn khơi đánh bắt. Chuyến biển được xem như “mở hàng” cho năm mới, gửi gắm kỳ vọng về một mùa biển bội thu. Trên bến dưới thuyền, tất cả đều khẩn trương, tranh thủ từng phút để con tàu sớm rời bến, kịp vươn khơi mở chuyến biển năm mới.
Ngư dân chuẩn bị đá lạnh, đưa xuống hầm để bảo quản cá khi đánh bắt được.
Vừa cập cảng Quy Nhơn được 2 ngày, tàu BĐ-91347 TS, lại chuẩn bị để vươn khơi chuyến biển mới. Thuyền trưởng tàu, anh Phan Thanh Nam (36 tuổi, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), cho biết thời điểm cuối năm, nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường Tết ưa chuộng nên cũng tranh thủ xuất bến. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, những chuyến biển xuyên năm mới còn thể hiện tinh thần bám biển kiên cường của ngư dân Gia Lai. Trên mỗi con tàu, lá cờ Tổ quốc tung bay đỏ thắm giữa biển khơi, vừa là điểm tựa tinh thần, vừa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngư dân tất bật chuẩn bị thực phẩm, gia vị mang theo cho chuyến biển dài ngày. Tất cả được sắp xếp gọn gàng trên tàu, bảo đảm bữa ăn đủ đầy để anh em yên tâm bám biển.
Bên cạnh lương thực, nhu yếu phẩm cho chuyến biển dài ngày, ngư dân còn cẩn thận mang theo những cành hoa cúc tươi để làm lễ cúng đầu năm mới. Giữa mênh mông sóng nước, nén hương và nhành hoa giản dị ấy như gửi gắm niềm tin, ước vọng mưa thuận gió hòa, chuyến ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang. Ngư dân đang kiểm tra giấy tờ chuẩn bị cho chuyến biển mới. Mưu sinh cùng sóng gió, ngư dân dần quen với những chuyến vươn khơi xuyên năm mới; hay giữa trùng khơi mênh mông, việc đón Tết cổ truyền xa nhà cũng trở thành điều rất đỗi quen thuộc.
Ngoài những con tàu tất bật chuẩn bị vươn khơi, tại bến cảng vẫn có những tàu vừa trở về, khẩn trương cập bến bán cá, tạo nên không khí nhộn nhịp những ngày cuối năm. Tàu BĐ-97991 TS vừa cập cảng sau những ngày bám biển Trường Sa, bữa cơm của các thuyền viên rộn ràng tiếng cười. Giữa mâm cơm giản dị, ngư dân cùng nhau ăn uống, tổng kết chuyến biển đầy sóng gió và tiếp thêm tinh thần, sẵn sàng cho hành trình vươn khơi mới. Theo Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai, những ngày gần đây có hàng trăm lượt tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản. Để hỗ trợ ngư dân, cảng cá đã duy trì lực lượng túc trực 24/24h để sắp xếp, hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng và bố trí địa điểm cho các phương tiện lấy nhiên liệu, nước đá, nhu yếu phẩm thuận lợi.