Nghi án người đàn ông sát hại người yêu vì nghĩ bị ‘bỏ bùa’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưa 13/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Tân Quan, huyện Hớn Quản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, anh Vũ Văn Lưu (SN 1973) nhận được tin nhắn của em trai ruột là Vũ Văn Như (SN 1981, trú tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước) với nội dung “anh ơi, tha lỗi cho thằng em bất hiếu này, có lẽ em đã bị bỏ bùa…, nên em không thể thoát ra khỏi...”.

Sau khi nhận tin nhắn nêu trên, anh Lưu điện thoại cho em trai nhưng không liên lạc được nên lập tức đến nhà Như để hỏi rõ chuyện. Khi đến nhà của em trai, anh Lưu phát hiện một người phụ nữ đã tử vong, sau đó trình báo cơ quan công an.

Nghi án người đàn ông sát hại người yêu vì nghĩ bị ‘bỏ bùa’ ảnh 1

Hiện trường vụ việc

Nghi án người đàn ông sát hại người yêu vì nghĩ bị ‘bỏ bùa’ ảnh 2

Nghi can bị tạm giữ

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tân Quan có mặt tại hiện trường nhà Vũ Văn Như để xác minh, bảo vệ hiện trường và tổ chức truy tìm đối tượng gây án. Qua xác minh, nạn nhân là chị T.H (SN 1991, trú ấp Xạc Lây, xã Tân Quan). Tại hiện trường, lực lượng công an tìm thấy 1 cây sắt, nghi là hung khí gây án.

Đến khoảng 8h20 sáng cùng ngày thì Vũ Văn Như ra đầu thú, khai nhận đã sát hại người yêu. Được biết, nạn nhân H và Vũ Văn Như sống với nhau như vợ chồng. Trước khi xảy ra sự việc giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.