Mỗi lần gọi tên con gái là gợi lại chuyện tình xưa của chồng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Nếu cô thấy khó chịu mỗi khi gọi tên con gái bởi nó gợi nhớ đến người tình xưa của chồng cô thì cô hãy đặt cho con một tên gọi thân mật ở nhà như nhiều gia đình vẫn hay gọi yêu con là Cún, là Bông, là Bống…

Quan điểm của tôi sau khi đọc câu chuyện "Lấy tên tình cũ đặt cho con, chồng tôi "trả hận" tình xưa?", là cô cứ vui vẻ mà sống, chẳng cần quan trọng hoá vấn đề vì sao chồng lấy tên người yêu cũ của anh ấy để đặt cho con gái đâu, cô ạ.

Một cái tên đẹp, tên hay cho con không là điều kiện tốt để con khoẻ mạnh, phát triển hơn người, mà chính là sự nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ đối với con mới là điều quan trọng nhất.

Nếu cô thấy khó chịu mỗi khi gọi tên con gái bởi nó gợi nhớ đến người tình xưa của chồng cô thì cô hãy đặt cho con một tên gọi thân mật ở nhà như nhiều gia đình vẫn hay gọi yêu con là Cún, là Bông, là Bống…

Tôi nghĩ việc này khá đơn giản để khắc phục, cô cũng không nên quá nặng nề, quá bức xúc mà làm không khí gia đình thêm căng thẳng, có thể dẫn đến những diễn biến xấu khó lường.

Ở trường hợp của cô, một điều an tâm lớn cho cô là chồng cô đang hết lòng yêu thương mẹ con cô, bằng chứng là dù cô người cũ thành đạt về nước, nhưng anh ấy không hề có biểu hiện muốn quay lại hay “lằng nhằng” nọ kia với cô ta mà vẫn quyết định cưới cô làm vợ.

Rồi trong cuộc sống vợ chồng, anh ấy luôn thương yêu, chiều chuộng cô, dành hết việc nhà, thậm chí cả việc đi chợ, làm bếp, dọn dẹp để cô yên tâm dưỡng thai.

Vậy thì cô lo lắng, băn khoăn làm gì chuyện chồng cô lấy tên người yêu cũ để đặt cho con gái của mình làm gì nữa chứ. Có khi anh ấy nhắc nhở mình đừng quên nỗi buồn xưa để mà yêu vợ, thương con hơn thì sao?

Cứ nghĩ những điều tích cực, những điều tốt đẹp để cuộc sống thêm dễ chịu, thêm bình yên đi cô ạ. Hãy làm tốt bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình, tin rằng chồng cô sẽ hiểu lòng cô và sẽ sớm giãi bày, tâm sự nỗi niềm để cô thông cảm với anh ấy.

MỚI - NÓNG