Marcus Schenkenberg từng là một kẻ nghèo xác nghèo xơ. Sinh năm 1968, Marcus lớn lên ở Stockholm (Thụy Điển) và anh luôn khát khao trở thành một ngôi sao trong làng giải trí, hay một phi công lái máy bay chiến đấu. Năm 1987, anh tốt nghiệp và đến Mỹ du lịch.
2 năm sau, trong khi đang trượt patin trên bờ biển Venice của Califonia, anh đã được một nhà nhiếp ảnh để ý đến. Sheckenberg - Người đã kiếm tiền từ rất sớm bằng những việc như dẫn những chú chó đi dạo và làm bảo mẫu cho 2 đứa trẻ - đã đồng ý để nhiếp ảnh gia đó chụp ảnh mình và vài tháng sau đó anh đã lên đường tới Paris. Sự nghiệp của anh giờ đây đã thật sự phát triển tốt khi Bruce Weber đã quyết định tạo nên sự đột phá mới trong việc tạo hình ảnh mới quảng cáo cho đồ jeans của hãng Calvin Klein
![]() |
Bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Marcus được đánh dấu bằng chiến dịch quảng cáo với hình tượng mới cho đồ jeans của ông lớn Calvin Klein - phô bày hình thể đầy gợi cảm. Marcus đã hoàn toàn chinh phục mọi người, ngay cả với ai người khó tính nhất.
Xuất hiện lần đầu trên bìa tạp chí Bazaar anh đã thật sự gây được cảm tính lớn với những tên tuổi lừng lẫy trong làng thời trang và dĩ nhiên sau đó, cái tên Marcus đã không thể thiếu trong các show trình diễn lớn của Versace, Donna Karan và Calvin Klein
Với chiều cao 188 cm, Marcus Schenkenberg là một trong những nam người mẫu thành công nhất trên thế giới.
Marcus đã có những tháng ngày hành phúc bên cạnh người đẹp của mình - cô đào đầy gợi cảm Pamela Anderson. Thế nhưng đám cưới mà cả thế giới mong đợi đã không diễn ra khi Pamela quyết định quay lại với Tommy Lee - người chồng cũ của mình.
| Vài nét về Marcus Schenkenberg Tên thật: Marcus Schenkenberg |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |




