Google News

Mãn nhãn màn múa của hàng chục nghệ sĩ tôn vinh vẻ đẹp trường tồn của tháp cổ Ponagar

TPO - Phần một của đêm gala "Đón ánh bình minh", tiết mục múa khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đưa khán giả đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo, nơi những giá trị truyền thống được nâng niu đầy trang trọng.

tp-mua10r.jpg
Chương trình nghệ thuật Đón ánh bình minh diễn ra tối 28/3 tại Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) là một điểm nhấn đặc biệt trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026.
tp-mua9r.jpg
Chương trình gồm hai phần: Dấu ấn xứ trầm - biển yến và Lễ hội bình minh.
tp-thap4.jpg
Những tiết mục khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đưa khán giả đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo, nơi những giá trị truyền thống được nâng niu đầy trang trọng. Không gian linh thiêng, nơi con người giao hòa cùng cội nguồn văn hóa được mở ra đầy tinh tế ở phần đầu chương trình.
tp-mua2r.jpg
Tiết mục Trên miền tháp nắng mở ra không gian nghệ thuật đậm chất sử thi, nơi những giá trị văn hóa Chămpa được tái hiện bằng ngôn ngữ của âm nhạc và vũ đạo.
tp-thap2.jpg
Những nghệ sĩ từ Nhà hát truyền thống tỉnh Khánh Hòa đem đến màn trình diễn mãn nhãn, khiến khán giả không thể rời mắt.
tp-mua4r.jpg
Không chỉ là một đêm nghệ thuật, đây còn là nguồn năng lượng tinh thần, tiếp lửa cho hàng nghìn vận động viên trước giờ xuất phát - nơi mỗi bước chạy sẽ mang theo niềm tin, ý chí và khát vọng chinh phục.
tp-mua5r.jpg
Các nghệ sĩ chuyển động mềm mại, dứt khoát, chất giọng ngọt ngào của dàn tốp ca nữ giúp khán giả cảm nhận được nhịp sống của nền văn hóa cổ xưa sống với thời gian.
tp-mua6r.jpg
Tiết mục là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Hình ảnh Khánh Hòa hiện lên không chỉ là vùng đất của biển xanh, cát trắng mà còn là nơi lưu giữ những tầng sâu văn hóa, nơi di sản vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.
tp-mua7r.jpg
Với lịch sử hơn một nghìn năm, Tháp Bà Ponagar không chỉ mang giá trị văn hóa - tín ngưỡng mà còn là điểm đến thu hút du khách khi khám phá Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tiết mục Trên miền tháp nắng mở ra không gian di sản đầy thiêng liêng ấy.
tp-mua8r.jpg
Màn trình diễn công phu, cho thấy sự khéo léo, tập luyện miệt mài của hàng chục nghệ sĩ.
tp-mua11.jpg
Po Ina Nagar là vị nữ thần được người Chăm tôn kính như “Mẹ xứ sở”. Theo truyền thuyết, bà là người đã tạo ra đất đai, cây cối và dạy con người nhiều nghề nghiệp như trồng lúa, dệt vải. Chính vì vậy, nữ thần được xem là người bảo hộ cho cuộc sống và mùa màng của cư dân trong vùng.
tp-mua12.jpg
Bức tranh nghệ thuật rực rỡ tái hiện vẻ đẹp trường tồn của tháp cổ Ponagar - nơi văn hóa Chămpa vẫn tỏa sáng qua thời gian. Trong tiếng nhạc rộn rã, mỗi vũ điệu như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản, luôn kiêu hãnh tỏa sáng giữa lòng xứ Trầm hương.