Luyện nói tiếng Anh tại quán cafe

Chủ quán Nguyễn Thị Thu Thanh (áo đen, bên trái) giới thiệu về trò chơi do cô sáng tạo. Ảnh: H. Văn.
Chủ quán Nguyễn Thị Thu Thanh (áo đen, bên trái) giới thiệu về trò chơi do cô sáng tạo. Ảnh: H. Văn.
TP - Language Cafe - quán cà phê mới lạ ở phố biển Quy Nhơn của cô chủ 25 tuổi Nguyễn Thị Thu Thanh đang thu hút nhiều bạn trẻ. Bởi đến đó, các bạn được thoải mái nói và học hỏi tiếng Anh với những vị khách Tây luôn chờ sẵn.

Tối thứ Bảy, nhóm bạn Lê Thị Hồng Cẩm (sinh viên năm 3 khoa Tổng hợp Anh, ĐH Quy Nhơn) hẹn nhau tới Language Cafe (237 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) để cùng học tiếng Anh. Tối nay, Cẩm và mọi người giao lưu với anh chàng người Anh có tên Nic Cumiffe về chủ đề sự khác nhau giữa văn hóa Anh - Việt.

Với chiếc laptop mang theo, Nic đưa các bạn trẻ “tham quan” nhiều điểm đến, giới thiệu về con người, văn hóa và ẩm thực của đất nước Anh. Và không quên dừng lại, đặt các câu hỏi các bạn trẻ về văn hóa người Việt. Đôi lúc những câu noi hài hước xen kẽ khiến những bạn trẻ có mặt trong quán cười thích thú.

Chị Ly, một khách quen cũng đưa con gái Yên Nhi (10 tuổi) tới quán tham gia buổi nói chuyện. Yên Nhi rất có năng khiếu và thích thú với môn tiếng Anh nhưng bản tính ít nói và ngại giao tiếp. “Tôi dẫn bé đến đây để tập cho cháu dạn dĩ hơn với giao tiếp tiếng Anh. Gặp các anh chị và tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài khiến bé rất thích thú”, chị Ly nói.

Điều đặc biệt ở quán cà phê là khách đến quán đều tự động kết lại ngồi chung bàn, thả sức thảo luận các chủ đề bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Quán nhỏ, mọi người đều ngồi bệt. Những chiếc bàn mini là cách chủ quán tận dụng diện tích nhưng vẫn không đủ chỗ cho khách vào những tối cuối tuần.

Ngồi cạnh nhóm của Cẩm là anh chàng 24 tuổi Cris Grecct đến từ Brazil.  Chủ nhật tuần trước, Cris đã có buổi trò chuyện về sự khác biệt giữa nền văn hóa Brazil và Việt Nam, hôm nay anh trở lại để được gặp gỡ và học hỏi thêm nhiều điều khác. Cris có sở thích đi du lịch, nhưng thật sự ấn tượng với Việt Nam với bề dày văn hóa, con người thân thiện và thiên nhiên nhiều ưu đãi, thú vị để khám phá.

Bạn Tây xin làm bồi bàn

Mồ côi ba và vắng mẹ từ nhỏ, sống với bà nội, cô chủ Language Cafe Thu Thanh từ lâu được biết đến là cô nàng cá tính. Tốt nghiệp đại học làm nhân viên kế toán cho một công ty, sau 3 năm tích cóp, Thanh quyết định thực hiện ước mơ mở quán cà phê tiếng Anh. Vốn liếng chưa nhiều, cô mượn bà nội mặt tiền ngôi nhà mình đang sống để mở quán.  

“Với Language Cafe, mình không chỉ thỏa mãn niềm đam mê tiếng Anh, mà còn để kết nối mọi người cùng sở thích giao lưu văn hóa, phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh phù hợp yêu cầu cuộc sống hiện đại”.

Chủ quán Language Cafe Nguyễn Thị Thu Thanh 

Thanh viết thư cho các đại sứ quán các nước Mỹ, Thụy Điển, Hà Lan, Thụy Sỹ… tại Hà Nội, TPHCM để xin tài liệu. “Em rất bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các ngài đại sứ. Ngoài tài liệu họ còn gửi tặng những món quà dù nhỏ nhưng rất quý với em đó là những chiếc quạt giấy có in logo của các nước hay những mẫu tượng nhỏ kèm lời hứa sẽ ghé thăm nếu có dịp về Quy Nhơn”.

Đam mê Anh văn, từ khi là sinh viên Thanh đã thường xuyên tham gia các CLB, bạn bè của Thanh hiện cũng có danh sách dài người ngoại quốc. Thanh chủ động nói về ý tưởng của mình và mời họ đến giao lưu tại quán cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Anh chàng Steven người Đức còn nhận giúp cô khoản chạy bàn và sẵn sàng trò chuyện bằng tiếng Anh khi khách có nhu cầu.

Trải nghiệm và học hỏi kinh nghiệm của các quán cà phê nhiều nơi, Language Cafe tạo điểm nhấn riêng bằng không gian yên tĩnh, cách phối màu đơn giản với các màu trắng, đen, đỏ hay cách mời bạn trẻ nước ngoài nói chuyện và giao lưu theo chủ đề. Để tiết kiệm chi phí, Thanh tự tìm tòi trên mạng và thiết kế những trò chơi kích thích tư duy từ vựng, cập nhật những bài hát tiếng Anh mới…

MỚI - NÓNG