Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã an nghỉ nơi quê nhà Hải Phòng, sau lễ tang và truy điệu diễn ra ngày 17/3 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Ở TPHCM, cô cháu nhỏ ngày nào của cố nhà thơ đã chia sẻ nhiều kỷ niệm thân thương về một người mà cô kính trọng, yêu quý.
Dù không có quan hệ thân thích ruột rà với nhà thơ, nhạc sĩ Thụy Kha, tuổi thơ chị Bùi Vũ Nguyệt Minh (nghệ sĩ dương cầm, giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại TPHCM) lại in đậm nhiều kỷ niệm đẹp đẽ với cố thi sĩ.
![]() |
Cô bé Nguyệt Minh và ông Nguyễn Thụy Kha trong bức ảnh chụp ngày cô còn thơ bé. Ảnh: NVCC. |
Nguyệt Minh cho biết lần đầu cô gặp nhà thơ Nguyễn Thụy Kha là vào mùa thu năm 2010, khi ông đến nghe phần thi của Minh tại cuộc thi Piano quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội. Nguyệt Minh lúc này chỉ là cô bé 10 tuổi.
Khi ấy, nhạc sĩ Thụy Kha đã thốt lên với Nguyệt Minh một câu mà cô nhớ mãi: “Con Gigi nó giống ông Vinh đến rụng cả rốn”. “Ông Vinh” trong câu chuyện chính là nhà thơ, nhà văn, nhà báo Phạm Khắc Vinh, cũng chính là ông ngoại quá cố của Nguyệt Minh. Ông có tác phẩm tập truyện ngắn Trái chín được lưu giữ tại thư viện Đại học Cornell, Hoa Kỳ.
Đó là câu nói Nguyệt Minh nhớ nhất về người thi sĩ tài hoa khi cô được ông khen giống người mà ông và cả nhà cô đều yêu thương và trở thành một điều thật tự hào với nữ nghệ sĩ piano.
“Hồi xưa, ông Vinh và ông Thụy Kha vừa là thầy trò, vừa là đồng đội, vừa là bạn. Ông Kha là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi tham gia cuộc thi Piano quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội. Ông đã giới thiệu tôi với cố nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, cũng như trao đổi nhiều về tính triết trong nghệ thuật”, nữ giảng viên sinh năm 2000 chia sẻ.
![]() ![]() |
Nghệ sĩ piano Nguyệt Minh trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhà thơ Thụy Kha. Ảnh: NVCC. |
Ngày đó, nhà thơ Thụy Kha đã tặng đứa cháu nhỏ món quà từ Ba Lan, là bức phù điêu của Chopin. Nguyệt Minh cho hay hiện nay cô vẫn đặt nó trên cây đàn của mình, “vì món quà đó là lần đầu tiên âm nhạc của cô được khẳng định, lần đầu tiên có người đã nguyện ý lắng nghe âm thanh của mình”.
Nói với Tiền Phong, pianist Nguyệt Minh chia sẻ nhạc sĩ Thụy Kha từng là đồng đội của bà ngoại ở Bộ Tư lệnh Thông tin, và còn là học trò của ông ngoại quá cố của cô. Trong những năm tháng sau này, mỗi lần nhà thơ, nhạc sĩ Thụy Kha vào TPHCM thì gia đình nữ giảng viên đều cùng ông đi ăn, trao đổi rất nhiều về nghệ thuật. Lần gặp gần nhất, Nguyệt Minh và mẹ đã trò chuyện với nhạc sĩ từ sáng đến tận khuya.
Bùi Vũ Nguyệt Minh từng được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2016 với tài năng, đóng góp tiêu biểu trên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế ở bộ môn piano.
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha qua đời ngày 13/3/2025 tại Hà Nội. Quãng thời gian cuối đời, ông chống chọi với bệnh ung thư.
Cố nhà thơ sinh năm 1949, quê ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Ông là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng. Ngoài viết báo, phê bình tiểu luận về âm nhạc, ông còn sáng tác ca khúc và tham gia làm phim âm nhạc, văn học.