Không thể!

Không thể!
TP - Trong tổng số hơn một ngàn cây xanh bật tung gốc trên đường phố Hà Nội vì trận cuồng phong lịch sử, chưa thấy cơ quan chức năng thống kê có bao nhiêu cây mới trồng thay thế cho đợt chặt hạ cây xanh tai tiếng hồi tháng 3 vừa qua.

Chỉ biết, cơn siêu dông cũng “khai quật” lên rất nhiều gốc cây còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bọc ni lông, bao bố kín mít cùng dây chằng (cũng ni lông) xanh đỏ chắc nịch chềnh ềnh trên hè phố.

Theo một số nhà khoa học, vật liệu ni lông tồn tại cả trăm năm dưới lòng đất vẫn chưa bị phân hủy. Do vậy, rễ cây mới mọc còn non sẽ chỉ phát triển loanh quanh trong bọc ni lông, khó có cơ hội đâm xuống lòng đất một cách vững chãi để hút dinh dưỡng nuôi cây. Hậu quả là với cách trồng cẩu thả, vô trách nhiệm này, nếu cây có sống được cũng trở nên còi cọc và dễ đổ vì bộ rễ không được phát triển bình thường.

Hình ảnh cả ngàn cây xanh bị cơn cuồng nộ của thiên nhiên đốn ngã chỉ trong vài chục phút đồng hồ nằm la liệt vốn đã làm nhói lòng những công dân thủ đô. Song hình ảnh những gốc cây mới trồng còn nguyên bọc ni lông lẫn dây chằng mới thực sự ám ảnh. Dù có giải thích cách nào cũng khó có thể chấp nhận được lối làm dối, làm ẩu đến như vậy! Chí ít ra sau khi đặt cây vào hố cũng nên rạch bỏ bao bố và dây ni lông không phân hủy đi chứ. Trách nhiệm trực tiếp chắc chắn phải thuộc về những công nhân trồng cây. Song chẳng lẽ không ai giám sát quy trình trồng cây xanh cho đúng quy cách sao? Trách các công nhân làm ẩu đã đành, nhưng những người có chức phận quản lý và giám sát việc trồng cây xanh ở Hà Nội còn đáng trách hơn.

Trên thực tế, nạn làm dối làm ẩu ở ta đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Công luận từng phẫn nộ khi nhìn thấy những nắp cống hay ta-luy đường làm bằng lõi tre, những cung đường trăm tỷ ngàn tỷ vừa làm xong đã ổ gà, sống trâu lồi lõm, những căn nhà tái định cư dân chưa kịp ở đã bong tróc nứt toác, gạch lát vỉa hè qua vài trận mưa đã ghập ghềnh, uốn lượn... Cây xanh trồng xuống còn nguyên bọc ni lông âu cũng chả có gì là lạ lẫm?

Nhưng không lẽ những sự “lạ” ấy, những điều giả dối ấy, cứ ngang nhiên tồn tại trong xã hội chúng ta, với tư cách không còn là chuyện lạ nữa? Không lẽ nhiều giá trị đã bị đảo lộn, ranh giới của trung thực và giả dối, của tử tế và ươn hèn có bị xóa nhòa? Không thể! Chúng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra!

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.