TPO - Gần 100 thủ khoa vượt khó đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc trong lễ vinh danh Nâng bước thủ khoa 2025 tại TPHCM, khi hành trình gian nan học tập của các em được ghi nhận và chắp cánh ước mơ.
Buổi lễ Nâng bước thủ khoa 2025 diễn ra sáng 8/1 không chỉ là dịp vinh danh thành tích học tập xuất sắc, mà còn chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của các sinh viên rơi xuống sau hành trình dài vượt khó. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn tổ chức, diễn ra đồng thời ở 2 đầu cầu TPHCM và Hà Nội. Không ít bạn trẻ lặng im, cúi đầu lau nước mắt khi nghe bạn bè chia sẻ về những chặng đường đầy trắc trở của mình. Có người lớn lên trong gia cảnh thiếu thốn, có người mất mát người thân từ sớm, từng ngày gắng gượng học tập để không phụ lòng người đã tin tưởng mình. Một vài gương mặt được vinh danh đã bật khóc khi nhắc lại cha mẹ đã mất, những ngày tháng khổ cực vừa học vừa làm để nuôi dưỡng ước mơ vào đại học. Nước mắt không chỉ là biểu hiện của những nỗi đau đã qua mà còn là giọt lệ của niềm hạnh phúc, của tự hào và của ước vọng bước tiếp trên con đường học tập. Em Nguyễn Võ Nhật Thiện, sinh viên ngành Giáo dục mầm non - Trường ĐH Phú Yên - không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc đến cha mẹ đã khuất. Mới 5 tuổi, Thiện đã sớm chịu nỗi đau mất cha. Năm lên 10, mẹ em lại lâm bệnh nặng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau bằng gánh rau muống bán mỗi buổi sáng, chắt chiu từng đồng để có tiền thuốc men và duy trì việc học cho con. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã đã không cho em thêm thời gian bên mẹ. Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 12, người mẹ thân yêu của Thiện lặng lẽ ra đi, để lại em một mình đối diện với cuộc sống. Từ đó, Thiện học cách tự lập, mạnh mẽ bước tiếp giữa những thiếu thốn và cô đơn. Bằng ý chí và nghị lực phi thường, em không ngừng nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ giảng đường đại học. Ước mơ được đánh đổi bằng nước mắt, bằng sự kiên cường của một cô bé sớm trưởng thành giữa mất mát.
Lắng nghe câu chuyện của Thiện, nhiều sinh viên rơi nước mắt. Các em cảm nhận được sự tương đồng trong hoàn cảnh và thấu hiểu được sự khó khăn khi thiếu vắng hình bóng cha mẹ trong cuộc đời mình. Cũng tại chương trình, Phạm Quyết Thắng (ĐH Bách khoa TPHCM) gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ của một đảng viên trẻ. Sinh ra trong gia đình giáo viên nhưng đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ và nợ nần sau đại dịch đã đẩy Thắng vào lộ trình tự lập sớm. Từ lớp 9, Thắng đã tự tìm tòi làm dự án khoa học. Chàng trai có thói quen viết nhật ký để biến những nỗi buồn thành mục tiêu cụ thể. "Khi mình nghiêm túc làm một việc gì đó thì áp lực là tích cực, giúp mình sống trách nhiệm hơn. Mục tiêu của em hiện tại là giành học bổng du học để trở về đóng góp cho đất nước", Thắng khẳng định. Câu chuyện của chàng sinh viên nghị lực tiếp thêm nhiều động lực cho các bạn đồng trang lứa.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, năm nay kỷ niệm lần thứ 10 của chương trình Nâng bước thủ khoa và cũng là năm mà nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và miền Trung trải qua những đợt bão lũ khốc liệt. Với tinh thần đồng hành cùng những vùng đất chịu nhiều tổn thương, chương trình ưu tiên lựa chọn 70 thủ khoa, sinh viên học giỏi đến từ các vùng bão lũ, tiếp sức để các em không bị gián đoạn con đường học tập vì thiên tai.