Karaoke hè phố bát nháo tại Mỹ Đình

Karaoke hè phố bát nháo tại Mỹ Đình
TPO – Thời gian gần đây, dịch vụ giải khát, hát karaoke miễn phí ngay trên vỉa hè đang thịnh hành tại Mỹ Đình. Mặc dù rất được giới trẻ ưa thích, song dịch vụ này đang gây “ô nhiễm” âm thanh, gây mất mĩ quan đô thị của thành phố nghìn năm tuổi.

> Giẫm đạp cỏ xanh, chiếm đường đá bóng

Bắt đầu từ 7h tối, nhiều hộ kinh doanh trà đá, nước mía giải khát đã mang sẵn “đồ nghề” ra vỉa hè, dải phân cách ở khu vực trước sân vận động Mỹ Đình để kinh doanh. Càng về tối, khách càng đông, không khí càng náo nhiệt.

Nhiều quán nước mía để hút khách đã mở thêm các dịch vụ hát karoke miễn phí. Khách có thể vừa ngồi uống nước, tám chuyện, đồng thời có dịp để thể hiện giọng hát trước bạn bè. Dịch vụ này bắt đầu thịnh hành từ mùa World Cup 2010. Nhiều hộ kinh doanh đã đầu tư dàn âm thanh khủng, màn ảnh rộng, máy chiếu để phục vụ các thượng khách.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được của hình thức giải trí được giới trẻ, đặc biệt là sinh viên ưa thích này cũng tồn tại nhiều mặt trái.

Mùi mực nướng, tiếng máy ép nước mía,… xen lẫn với tiếng “gào thét” của các “ca sĩ” nghiệp dư khiến âm thanh tại đây bị “ô nhiễm” nghiêm trọng. Các quán nước như muốn đọ độ khủng của dàn âm thanh nên càng thích hoạt động hết công suất. Quán bên này khách đang hát nhạc vàng thì quán kia lại chơi nhạc nhảy, loa đập ầm ầm.

Khách được hát karaoke miễn phí, nhưng thay vào đó, chủ kinh doanh lại đẩy giá nước lên cao. Bình thường, nếu khách chỉ uống nước mía thì giá 10.000đ/cốc, còn vừa uống vừa hát thì 15.000đ/cốc. Một số quán, giá chung đều 10.000đ/cốc kể cả hát hay không hát.

Xem clip tại đây:

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.