Hoa hậu cộng đồng người Việt tại Vác-sa-va

Nguyễn Lê Vân đã trở thành hoa hậu của cộng đồng người Việt tại Vác-sa-va. Danh hiệu Hoa hậu được công chúng yêu thích thuộc về Nguyễn Như Trang.

Khi Ban giám khảo vào phía trong để thảo luận sau phần trình diễn của các thí sinh, các nghệ sĩ nhạc POP bước ra sân khấu. Họ đến từ Việt Nam để chào mừng sự kiện này. Hơn 2000 khán giả nồng nhiệt chào đón những nghệ sĩ đến từ quê hương. Tiếng vỗ tay không ngớt, không ai muốn rời khán phòng, cho đến 1giờ 30 sáng.

Nguyễn Lê Vân đã mê hoặc Ban giám khảo bằng nụ cười của mình. Và chính nụ cười duyên dáng, rạng rỡ ấy đã mang lại cho em vương miện.

Nguyễn Lê Vân năm nay 17 tuổi, đã sống ở Vác-sa-va từ  năm lên 4 tuổi. Em là một trong những học sinh giỏi nhất của lớp 11 trường PTTH mang tên M. Kopernik. Hơn một năm nữa em sẽ thi tốt nghiệp PTTH quốc tế. Và từ bây giờ em đã phải chuẩn bị cho cuộc thi này với bài luận về đề tài: Các phương tiện truyền thông Ba Lan nhận thức như thế nào về người Việt Nam? Em dự định sau đó sẽ sang Mỹ học đại học luật.

Khi các phóng viên Ba Lan tỏ ý muốn viết về em, Lê Vân nói: Em không thể quyết định được. Em phải hỏi ý kiến của bố em. Nếu bố em đồng ý, chúng ta sẽ nói chuyện. Và bố của Lê Vân đã đồng ý với điều kiện: Không nói nhiều về Lê Vân, mà chỉ nói về văn hoá, phong tục của Việt Nam.

Lê Vân, nếu em muốn lấy chồng, nhưng bố em lại không đồng ý người chồng tương lai đó thì em sẽ quyết định thế nào?

Cô bé mở to mắt ngạc nhiên:  Không thể thế được. Bố đã chăm sóc, dạy dỗ em, định hướng cho em, nên em và bố có những quan điểm thẩm mỹ giống nhau. Em luôn nghe lời bố mẹ. Đã nhiều lần xẩy ra những tình huống khó xử, em đã nghe lời bố và em đã thành công.

Về cuộc thi hoa hậu em nói:  Em đi thi là vì mẹ. Như tất cả các bà mẹ, ai cũng muốn khoe con gái. Hơn nữa bố em hoạt động trong cộng đồng người Việt, nên đây cũng coi như một phần đóng góp của em cho các hoạt động của cộng đồng.

Em có biết vì sao mình  chiến thắng?

- Ngoài những điều đó, em biết tiếng Việt tốt hơn các bạn.

Khi được hỏi liệu sau này em có tham dự cuộc thi Miss Polonia không, Lê Vân quả quyết:

- Em biết các điều kiện của mình chứ. Em sẽ lọt thỏm khi đứng bên các bạn gái Ba Lan.  Em không được phép quên rằng mình là người Việt Nam. ở đây em chỉ là khách thôi.

- Với em có gì thay đổi sau cuộc thi?

- Em có thể mặc đẹp hơn. Bố mẹ em cho rằng giờ đây ở một nghĩa nào đấy, em đại diện cho Việt Nam. Cho nên em phải thận trọng hơn và không nên nói nhiều trên báo chí.

- Hôm nay em sẽ làm gì?

- Em sẽ dọn nhà, giúp đứa em gái học lớp 7 làm bài và sau đó thì học bài của mình.

- Lê Vân, đây là câu hỏi cuối cùng. Em hãy thử hình dung, mình sẽ là ai sau 10 năm nữa?

Cô bé hoa hậu trả lời không chút đắn đo: Em ước sáng ra, được cầm ly cà-phê nóng và bước đến bàn máy tính, ngồi trước màn hình và bắt đầu một ngày làm việc .