Ước mơ làm cô giáo giữa những hoài nghi
Phạm Thị Kim Ngân, sinh viên ngành Sư phạm, Đại học An Giang, từng trải qua những năm tháng không dễ dàng. Tình trạng liệt dây thần kinh số 7 hai bên ảnh hưởng đến khả năng vận động các cơ vùng mặt khiến gương mặt cô thiếu biểu cảm, miệng khó cử động, khó cười nói tự nhiên. Đôi mắt bị kéo xuống và không thể nhắm kín hoàn toàn.
Những điều tưởng như rất bình thường với nhiều người – một nụ cười, một ánh mắt, một biểu cảm khi trò chuyện – lại trở thành điều Kim Ngân phải đối diện mỗi ngày. Cô từng trở thành tâm điểm của những ánh nhìn tò mò. Có những lúc, chỉ một ánh mắt của người đối diện cũng đủ khiến cô gái trẻ cảm thấy tự ti.
Nhưng điều khiến Kim Ngân trăn trở hơn cả không phải là những ánh nhìn ấy. Đó là câu hỏi về tương lai. Kim Ngân chọn ngành Sư phạm với ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh. Nghề giáo đồng nghĩa với việc phải đứng trước lớp, giao tiếp với học sinh, truyền đạt kiến thức và tạo sự kết nối bằng cả lời nói lẫn biểu cảm.
Trong khi đó, chính gương mặt của cô lại từng khiến nhiều người lo lắng rằng liệu Kim Ngân có thể thực hiện được công việc ấy hay không. Ngay cả một số thầy cô cũng từng đặt câu hỏi về khả năng giao tiếp và giảng dạy của cô trong tương lai. Những hoài nghi ấy có thể khiến một người từ bỏ. Nhưng Kim Ngân thì không. Cô thi đỗ Đại học An Giang, tiếp tục học tập và kiên trì với lựa chọn của mình.
Một trường hợp đặc biệt, một hành trình không thể vội vàng
Cơ hội đến với Kim Ngân khi cô tham gia Hành trình Lột Xác mùa 7 của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam. "Vé Vàng là ước mơ cả cuộc đời em”, Kim Ngân chia sẻ.
Với Kim Ngân, đây không chỉ là hành trình tìm kiếm một diện mạo mới, mà còn là cơ hội để cô xóa đi những tủi hờn quá khứ, tự tin hơn trong giao tiếp và tiếp tục theo đuổi con đường sư phạm mà mình đã lựa chọn.
Trường hợp của Phạm Thị Kim Ngân được đánh giá là một ca đặc biệt khó do tình trạng liệt mặt hai bên cùng nhiều vấn đề liên quan đến cấu trúc và đường nét vùng hàm mặt.
Tiến sĩ, bác sĩ Võ Tiến Huy (Dr. Richard Huy) nhận định đây là trường hợp cần được đánh giá kỹ lưỡng, bởi mỗi can thiệp đều cần cân nhắc về mức độ phù hợp và những rủi ro có thể xảy ra. Kết quả thay đổi chỉ có thể đạt 60-70%.
Với trường hợp bệnh lý liệt thần kinh số 7, việc can thiệp bằng phẫu thuật tái tạo thẩm mỹ không thể trả lại một gương mặt cử động hoàn hảo 100% như người bình thường, nhưng 60-70% đó đã là một “cuộc tái sinh”. Nó giúp người bệnh từ trạng thái "gương mặt không thể khép miệng, mắt trợn, hoàn toàn không có biểu cảm" trở thành một diện mạo "hài hòa, tự tin, có thể cười nói tự nhiên và thực hiện được các chức năng giao tiếp cơ bản".
Sau nhiều ngày hội chẩn, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam xây dựng lộ trình can thiệp theo từng giai đoạn, thay vì thực hiện đồng loạt. Mục tiêu là từng bước xử lý các vấn đề về cấu trúc hàm mặt, chức năng và hoàn thiện đường nét thẩm mỹ.
Ba giai đoạn để tiến gần hơn đến một nụ cười
Ở lần can thiệp đầu tiên, Kim Ngân được thực hiện chỉnh hình hàm mặt dưới sự trực tiếp của Bác sĩ Nguyễn Khắc Hảo – Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn. Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Hảo, việc điều chỉnh cấu trúc hàm được kỳ vọng hỗ trợ Kim Ngân cải thiện khả năng khép miệng, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho các bước can thiệp tiếp theo trong hành trình thay đổi diện mạo.
Lần thứ hai, cô tiếp tục thực hiện chỉnh liệt mặt hai bên kết hợp thu gọn lưỡi. Ca can thiệp do Bác sĩ Trần Huỳnh trực tiếp thực hiện, đây cũng là lần phẫu thuật phức tạp nhất, tập trung xử lý những vấn đề đặc thù liên quan đến tình trạng liệt mặt của Kim Ngân.
Ở lần thứ 3, các bác sĩ tiếp tục hoàn thiện những đường nét trên gương mặt. Bác sĩ Nguyễn Hữu Đoàn thực hiện các tiểu phẫu gồm cắt mí, chỉnh sụp mí và mở khóe mắt. Trong khi đó, Bác sĩ Nguyễn Quốc Chí thực hiện nâng mũi kết hợp cắt cánh mũi.
Từ những ngày gương mặt sưng nề đến màn lột xác gây bất ngờ
Sau các ca can thiệp, Kim Ngân trải qua giai đoạn hồi phục với tình trạng sưng nề rõ rệt. Có thời điểm, gương mặt cô thay đổi nhiều đến mức khó nhận ra diện mạo ban đầu. Đây cũng là khoảng thời gian đòi hỏi sự kiên nhẫn và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu.
Khi tình trạng sưng dần giảm, những đường nét mới bắt đầu hiện rõ. Đôi mắt thanh thoát hơn, sống mũi cân đối, đường nét gương mặt hài hòa và tổng thể diện mạo trở nên mềm mại, nữ tính hơn.
Nhưng điều thay đổi rõ ràng nhất có lẽ không nằm trên khuôn mặt. Đó là ánh mắt của Kim Ngân. Từ một cô gái từng e ngại trước ánh nhìn của người khác, cô bắt đầu xuất hiện với sự tự tin và rạng rỡ hơn.
Màn thay đổi của cô gái An Giang vì thế trở thành một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất của Hành trình Lột Xác mùa 7.
Với nhiều người, một nụ cười có thể chỉ là một biểu cảm rất bình thường. Nhưng với Kim Ngân, đó là nụ cười cô đã chờ đợi trong nhiều năm.
Và có lẽ, ý nghĩa đẹp nhất của một hành trình thay đổi không phải là khiến một người trở nên khác đi. Mà là giúp họ đủ tự tin để tiếp tục trở thành chính mình – và bước tiếp về phía ước mơ mà họ chưa bao giờ từ bỏ.