Hà Trần: 'Tôi gọi điện, nhắn tin nhưng Tùng Dương không trả lời'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hà Trần cho biết cô gọi điện liên lạc nhưng Tùng Dương chưa phản hồi. Diva nói đồng nghiệp đang hiểu sai ý và dư luận đang đẩy câu chuyện đi quá xa.

Ngày 11/6, Hà Trần lần đầu giải thích ồn ào với Tùng Dương gây bàn tán những ngày qua. Liên quan đến việc Tùng Dương cover ca khúc Sau lời từ khước, diva khẳng định cô không chê đồng nghiệp.

"Tôi đính chính không bình luận về Tùng Dương. 'No shame' ở đây là 'không có gì phải xấu hổ hay thẹn'. Nếu muốn nói 'không biết xấu hổ', người ta dùng 'shame on you' hoặc 'shameless'. Tùng Dương đang hiểu sai ý của tôi. Dư luận đẩy câu chuyện quá xa. Nếu không thân nhau, tôi không đùa vậy", Hà Trần giải thích.

Nữ ca sĩ nói cô không dùng nhiều mạng xã hội nên không rõ ồn ào. Cô cũng bận rộn cho live show kỷ niệm 30 năm đi hát. Hà Trần cho biết cô chủ động gọi điện, nhắn tin cho Tùng Dương để giải thích nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hà Trần: 'Tôi gọi điện, nhắn tin nhưng Tùng Dương không trả lời' ảnh 1

Hà Trần nói Tùng Dương đang hiểu sai ý. Cô không trách đồng nghiệp "không biết xấu hổ".

"Tôi nghĩ Dương đang bận và hai chị em chưa nói chuyện. Tôi không có vấn đề gì với chị Thanh Lam, Tùng Dương. Họ là nghệ sĩ tôi yêu quý và trân trọng tài năng. Ngoài ra, tôi rất tiếc nếu lời bình luận khiến khán giả hiểu sai, xôn xao và ảnh hưởng đến Trấn Thành", Hà Trần nói thêm.

Vụ ồn ào xảy ra ngày 1/6, sau khi Tùng Dương đăng video cover ca khúc Sau lời từ khước (nhạc phim Mai, Phan Mạnh Quỳnh sáng tác). Bình luận "No shame" của Hà Trần dưới bài viết được nhiều người cho là nữ diva nhận xét Tùng Dương không biết xấu hổ.

Tùng Dương sau đó đáp trả nữ ca sĩ. Anh cho rằng Hà Trần đang nặng lời với mình. Nam ca sĩ thể hiện Sau lời từ khước sau khi được sự cho phép của tác giả.

"Ê-kíp Phan Mạnh Quỳnh đã đồng ý chứ tôi không bao giờ hát mà không xin phép. Thật ra với một bài hát mà đã có ít nhất 5, 6 phiên bản và được nhiều đồng nghiệp cover, thì chắc cũng không cần suy nghĩ hay bình luận nặng nề thế đâu nhỉ? Mỗi phiên bản mang một màu sắc khác nhau cho tác phẩm, càng đông càng vui, có gì đâu, sao chị Hà lại nặng lời như thế?”, Tùng Dương chất vấn Hà Trần.

Hà Trần: 'Tôi gọi điện, nhắn tin nhưng Tùng Dương không trả lời' ảnh 2

Hà Trần và NSND Trần Tiến tại buổi gặp gỡ khán giả.

Hiện, Tùng Dương chưa đưa ra thêm ý kiến về vụ việc.

Cũng tại buổi giải đáp lời bình luận "No shame" dưới bài viết của Tùng Dương, Hà Trần cho biết cô chuẩn bị tổ chức live concert đầu trong sự nghiệp mang tên Live concert Thiên hà tinh khôi - Kỷ niệm 30 năm. Nữ ca sĩ cho biết sau khi được yêu mến với Mascot Phượng hoàng lửa tại The Masked Singer, cô muốn mở rộng tệp khán giả, thu hút đối tượng trẻ.

Về quy mô của live concert đầu trong sự nghiệp kéo dài 30 năm, Hà Trần nói lần này có nhiều khác biệt.

"Tôi từng có nhiều buổi live show nhỏ, solo hoặc chung với ca sĩ khác. Lần này, tôi tạo ra không gian âm nhạc cho khán giả trên 30 năm, đủ thế hệ người nghe đồng hành. Bao nhiêu kỷ niệm và vốn liếng tôi dồn hết trong concert lần này", Hà Trần nói thêm.

Hà Trần đồng thời cho biết live concert lần này có nghệ sĩ đồng hành ở TPHCM và Hà Nội là bố NSND Trần Hiếu, chú NSND Trần Tiến, NSND Thanh Lam, ca sĩ Trung Quân... Ngoài ra, khách mời riêng tại TPHCM là Phan Mạnh Quỳnh, Orange, tại Hà Nội có thêm Tóc Tiên và Lân Nhã.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Lê Dũng

Một giọng hát quá tệ nếu so với tầm diva

Thích Trả lời

Bùi quang phúc

Chê hay không có gì mà quan trọng vây? Tùng Dương hát tôi không thích vì điệu, hay nhắm mắt và trang phục có lúc không phù hợp. Nói thẳng là tôi không bao giờ nghe Tùng Dương hát.

Thích (5)Trả lời

loivas

Hãy yêu tiếng mẹ đẻ đi các Nghệ sỹ! Nên nhớ khán giả của các bạn là người Việt, nói tiếng Việt và nhiều người không rành tiếng Anh đến mức cao siêu như bạn giải thích đâu! Hy vọng đây là bài học không những cho hà mà cho các NS khác

Thích (14)Trả lời

TrungTrung

Chị biết gõ tiếng Việt không chị? Nếu biết thì lần sau chị bình luận bài đăng của người ta bằng tiếng mẹ đẻ chị nhé! Nói thật là bình luận của chị hơi vô duyên, đừng nghĩ là thân thì muốn nói sau cũng được!

Thích (20)Trả lời

Misi Nguyễn

@Quỳnh Hoa: Trêu kiểu đó với người thường không sao nhưng với người nổi tiếng thì cần chuẩn không để bị hiểu lầm

Thích Trả lời

Quỳnh Hoa

@TrungTrung: trêu nhau với bạn bè chả nhẽ không được à?

Thích (4)Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước kính cẩn dâng hương các Vua Hùng

Chủ tịch nước, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước kính cẩn dâng hương các Vua Hùng

TPO - Sáng 7/4 (10/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (TP. Việt Trì, Phú Thọ), Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, các địa phương tham gia Lễ dâng hương, hoa, lễ vật Giỗ tổ Hùng Vương.
Cận cảnh cầu Vành đai 5 vùng Thủ đô vượt sông Nhuệ

Cận cảnh cầu Vành đai 5 vùng Thủ đô vượt sông Nhuệ

TPO - Cầu Tiên Tân bắc qua sông Nhuệ là công trình cầu đầu tiên được khởi động tại dự án thành phần đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam. Cầu và đường dẫn có tổng mức đầu tư hơn 710 tỷ đồng, có nhiệm vụ hoàn thiện đường song hành Vành đai 5 và kết nối mạng với cao tốc Bắc Nam.
Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai: Nhiều hộ dân đất không có sổ đỏ

Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai: Nhiều hộ dân đất không có sổ đỏ

TPO - Sau khi tiếp nhận, UBND quận Hà Đông gặp vướng mắc trong việc thực hiện gói thầu số 01/MB về tư vấn cắm mốc giới GPMB, hoàn thiện bản đồ tỷ lệ 1/500. Ngoài ra, quận còn gặp khó do nhiều hộ dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vướng mắc về mẫu hồ sơ và thẩm định bản đồ. 
Tình mẫu tử bị ‘định giá’ bằng hợp đồng bảo hiểm: 'Ranh giới giữa người và thú đã bị xóa nhòa'

Tình mẫu tử bị ‘định giá’ bằng hợp đồng bảo hiểm: 'Ranh giới giữa người và thú đã bị xóa nhòa'

TPO - Chuyên gia tội phạm học - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng, vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam không chỉ là vụ án giết người đơn thuần mà còn là một bi kịch đạo lý… Bởi thứ khiến ta rùng mình không phải là hung khí, mà là cái cách tội ác được che giấu bằng nụ cười, bằng tiếng ru, bằng danh xưng “mẹ”.